Trong kỳ thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội năm 2026, Trần Thục Anh, học sinh Trường THCS Trưng Vương, đã khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu bảng điểm vô cùng ấn tượng: đạt 9 điểm cả Toán và Văn, 10 điểm tiếng Nhật và 9,5 điểm tiếng Nhật chuyên. Kết quả xuất sắc này đã đưa Thục Anh chính thức trở thành thủ khoa kép đầu vào ở cả hai khối chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung của thành phố.
Khi chính thức nhận thông báo về danh hiệu cao nhất, cảm xúc của Trần Thục Anh và gia đình gói gọn trong sự bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc. Bước ra khỏi phòng thi với tâm thế làm bài ổn, nhưng Thục Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến vị trí thủ khoa. Ngay sau giây phút hạnh phúc ấy, những người đầu tiên mà Thục Anh muốn chia sẻ niềm vui chính là các thầy cô giáo trên trường, thầy cô dạy học thêm đã luôn đồng hành, cùng với tập thể bạn bè thân thiết.
Từ niềm yêu thích hoạt hình đến tình yêu với tiếng Nhật
Mở đầu cuộc trò chuyện, Trần Thục Anh gây ấn tượng bởi sự tự tin và phong thái chững chạc. Với nữ sinh Trường THCS Trưng Vương, niềm yêu thích tiếng Nhật được nuôi dưỡng từ những bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ.
"Em nghĩ cơ duyên lớn nhất dẫn em đến với tiếng Nhật là từ nhỏ em đã rất yêu thích hoạt hình Nhật Bản. Sau này, khi chị gái cũng theo học ngôn ngữ này, em quyết định lựa chọn tiếng Nhật khi bước vào cấp hai", Thục Anh chia sẻ.
Không chỉ yêu thích ngôn ngữ, Thục Anh còn đặc biệt ngưỡng mộ sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người Nhật. Đó cũng là những phẩm chất em luôn cố gắng hướng tới và rèn luyện trong quá trình học tập. Việc cảm nhận âm hưởng và những ngôn từ phong phú của môn học này chính là nguồn cảm hứng truyền động lực cho em mỗi ngày.
Trần Thục Anh - thủ khoa kép chuyên tiếng Nhật và tiếng Trung trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội.
"Thất bại là mẹ thành công" giúp em vượt qua những lần hoài nghi
Đằng sau thành tích thủ khoa kép là khoảng thời gian Thục Anh từng rơi vào khủng hoảng khi kết quả các bài thi thử không được như mong muốn.
"Từng có giai đoạn điểm thi thử của em thấp hơn bình thường. Khi ấy em thực sự thất vọng, tự ti và hoài nghi năng lực của mình. Chỉ một lỗi sai nhỏ cũng khiến em tự trách bản thân rất nhiều", Thục Anh kể.
Chính trong khoảng thời gian ấy, câu nói “Thất bại là mẹ thành công” trở thành động lực để nữ sinh tiếp tục cố gắng.
"Em luôn tự nhủ rằng thất bại không phải là dấu chấm hết mà là bài học để mình làm tốt hơn ở lần sau", em nói.
Không luyện đề ồ ạt, quan trọng là đúng và đủ
Thục Anh cho biết em bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi chuyên từ học kỳ II năm lớp 9 với tâm thế phải học đều tất cả các môn. Đối với môn chuyên, em ưu tiên rèn luyện đồng đều các kỹ năng, đặc biệt là nghe, đọc và viết. Còn với Toán và Ngữ văn, em tập trung nắm thật chắc kiến thức cơ bản trên lớp trước khi luyện đề.
Theo nữ sinh, điều quan trọng không phải làm thật nhiều đề mà là lựa chọn những đề phù hợp với cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Em cũng xây dựng thời gian biểu rõ ràng: ban ngày hoàn thành việc học các môn văn hóa, buổi tối tập trung hoàn toàn cho môn chuyên để tránh xao nhãng.
Đồng hành thay vì tạo áp lực
Trên chặng đường đầy thử thách chinh phục kỳ thi, người truyền động lực lớn nhất cho tân thủ khoa chính là mẹ. Mỗi khi Thục Anh nản chí hay nghĩ mình không thể thi đỗ, câu nói của mẹ: "Không gì là không thể" và "Con cũng có thể làm được" lại tiếp thêm cho em quyết tâm vượt qua khó khăn.
Chia sẻ với độc giả, mẹ Thục Anh cho biết gia đình chưa bao giờ đặt áp lực điểm số lên con. "Tôi chỉ nói với con rằng hãy cố gắng hết sức. Dù kết quả như thế nào thì với bố mẹ, con cũng đã thành công. Bản thân các con đã chịu rất nhiều áp lực nên cha mẹ không nên tạo thêm áp lực mà hãy ở bên đồng hành, chia sẻ."
Theo bà, mỗi lần con vấp ngã cũng là cơ hội để cả gia đình cùng nhìn lại những thiếu sót và rút kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.
Mẹ luôn là người bạn đồng hành, chia sẻ những áp lực tâm lý cùng Thục Anh xuyên suốt chặng đường bước vào lớp 10.
Danh hiệu thủ khoa kép là khởi đầu cho những mục tiêu mới
Sau kỳ thi, điều quý giá nhất Thục Anh nhận được không chỉ là danh hiệu thủ khoa kép mà còn là niềm tin vào bản thân.
"Em nhận ra rằng những điều mình từng nghĩ là không thể vẫn có thể trở thành hiện thực nếu mình đủ nỗ lực và quyết tâm", Thục Anh chia sẻ.
Trong thời gian tới, Thục Anh dự định theo học Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vì yêu thích môi trường cởi mở, năng động và phù hợp với cá tính tại đây. Bên cạnh việc đặt mục tiêu tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh giỏi Quốc gia và chinh phục các chứng chỉ quốc tế, nữ sinh mong muốn tích lũy thêm nhiều trải nghiệm ngoại khóa để hướng tới mục tiêu giành học bổng du học Nhật Bản.
Khép lại cuộc trò chuyện, Trần Thục Anh gửi lời nhắn nhủ tới các sĩ tử khóa sau: Hãy luôn nỗ lực cố gắng, giữ vững niềm tin vào bản thân và đam mê mình đã theo đuổi để không phải hối tiếc với tuổi trẻ của mình.
Bình luận (0)