TP Hồ Chí Minh:

Bắt giữ nghi phạm giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong

PV-Thứ tư, ngày 22/11/2023 10:38 GMT+7

VTV.vn - Nguyễn Văn Nhu đã thừa nhận hành vi sát hại chị L.T.M.D và phóng hỏa khiến 2 cháu bé (3 tuổi và 16 tháng tuổi) bị ngạt khí tử vong.

Liên quan tới vụ cháy tại hẻm 260 Lưu Hữu Phước (Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), Công an Quận 8 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bắt giữ nghi phạm giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Nhu thừa nhận hành vi sát hại chị L.T.M.D (sinh năm 1991), cháu N.L.H.P (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K (sinh năm 2021). Người thoát chết trong vụ việc là bà N.T.P (mẹ chị D). Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm với chị D.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 21/11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ chở can xăng đi xe tay ga tới căn nhà trong hẻm trên đường Lưu Hữu Phước. Sau đó, Như dừng lại lấy điện thoại ra gọi. Tưởng là shipper đến giao hàng, chị D mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí đâm liên tiếp. Bà P chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng, châm lửa rồi rời đi.

Lúc này, bà P. hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu. Tuy nhiên, do cháy lớn nên hàng xóm bất lực. Khi ngọn lửa được lực lượng cảnh sát khống chế, 2 trẻ đã bị ngạt khói và tử vong.

Gây án xong, Nhu bỏ lại xe máy và chạy bộ ra con hẻm. Nhu chạy được một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tẩu thoát. Khi nghi phạm đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 15, Quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở Công an.

Bắt giữ nghi phạm giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ án, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước nghe tiếng la hét kêu cứu nên chạy ra xem có chuyện gì, thì phát hiện căn nhà gần cuối hẻm đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì phát hiện cửa nhà bị khóa kèm theo mùi xăng nồng nặc bốc ra.

Một phụ nữ kể: “Tôi nghe người dân hô hoán có cháy nên tôi chạy đến, lúc này lửa cháy lớn dữ lắm. Tôi thấy một phụ nữ người có vết thương nằm dưới nền nhà. Nhiều người nói bên trong có hai cháu nhỏ nữa nhưng lúc đó không ai có thể vào bên trong được”.

Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy cùng công an địa phương đến hỗ trợ. Khoảng ít phút sau đám cháy đã được cơ quan chức năng và người dân dập tắt, nhưng một người phụ nữ và 2 cháu bé (một cháu 3 tuổi là con của người phụ nữ và một cháu 2 tuổi là cháu của người phụ nữ này) đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước