Giả danh cơ quan tư pháp, đến tận nhà nạn nhân lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Phùng Anh-Thứ hai, ngày 24/02/2025 11:13 GMT+7

VTV.vn - Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long mạo danh mình là người làm ở cơ quan tư pháp, đến tận nhà và yêu cầu các bị hại đưa tiền trực tiếp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (SN 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan.

Ngày 17/2, bà Phan Thị S. đến cơ quan công an trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Theo trình báo, bà S. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Trí, làm việc tại Tòa án tối cao, và tin nhắn Zalo từ tài khoản "Sơn Ngô" tự nhận là cán bộ Công an. Các đối tượng cáo buộc bà S. liên quan đến hành vi lừa đảo ngân hàng và buôn bán ma túy, thậm chí còn gửi cả lệnh bắt tạm giam giả mạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Giả danh cơ quan tư pháp, đến tận nhà nạn nhân lừa đảo hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Do hoảng sợ, bà S. làm theo hướng dẫn, rút hơn 1 tỷ đồng và mang về nhà. Khoảng 17h15 cùng ngày, theo yêu cầu của "Sơn Ngô", bà S. đến điểm hẹn ở phường Xuân Tảo và giao tiền cho một người tự nhận là trinh sát. Sau khi phát hiện bị lừa, bà lập tức trình báo công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra và đến ngày 20/2, đã xác định được ba đối tượng liên quan, trong đó có người trực tiếp nhận tiền từ bà S.

Giả danh cơ quan tư pháp, đến tận nhà nạn nhân lừa đảo hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Phan Văn Long tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc KịpPhan Văn Long khai nhận ngoài vụ lừa đảo bà S., ngày 18/2, chúng còn lừa ông Nguyễn S.T. (trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để chiếm đoạt 5,2 cây vàng.

Chiều 18/2, ông T. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người gọi tự xưng là Lê Minh Trí, nguyên là Đại tá Công an, hiện là Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao. Cùng với đó, tài khoản Zalo "Sơn Ngô" liên tục nhắn tin, cáo buộc ông T. liên quan đến một chuyên án ma túy và yêu cầu kê khai tài sản.

Khi ông T. thừa nhận có 5,2 cây vàng, đối tượng yêu cầu chụp ảnh gửi qua Zalo và hướng dẫn viết giấy xin thanh tra tài sản, giấy xin tại ngoại, sau đó bỏ chung vào túi đựng vàng. Để tạo lòng tin, chúng khẳng định sẽ có trinh sát trực tiếp đến nhận vàng để kiểm kê, sau đó trả lại.

Khoảng tối 18/2, Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long đến nhà ông T., tự xưng là trinh sát Vinh, nhận túi vàng rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi nhận tiền từ bà S. vào ngày 17/2, nhóm đối tượng về khách sạn chia chác. Long nhận 15 triệu đồng, Kịp nhận 5 triệu đồng, còn đối tượng nữ tên Hoàng chuyển khoản 920 triệu đồng cho con gái mình, số còn lại giữ lại làm của riêng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước