Tài xế "xe ôm" may mắn thoát chết sau khi bị đâm nhiều nhát vào người

PV-Chủ nhật, ngày 04/08/2024 15:58 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng Lai Văn Nhật Trường vì không có tiền trả nên đã đâm liên tiếp vào người tài xế xe ôm rồi bỏ trốn. Sau 11h lần trốn, đối tượng đã bị công an huyện Bù Đốp bắt giữ.

Liên quan đến vụ án giết người và cướp tài sản tại khu vực ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp xảy ra trong đêm 29/7/2024. Lực lượng Công an huyện Bù Đốp cho biết, đơn vị này đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc truy bắt nghi phạm chỉ sau hơn 11 giờ kể từ khi gây án.

Tài xế xe ôm may mắn thoát chết sau khi bị đâm nhiều nhát vào người - Ảnh 1.

Bị hại Nguyễn Văn Khải được cấp cứu tại bệnh viện

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Khải, 56 tuổi, trú quận 10, Hồ Chí Minh, là người chạy xe ôm, được đối tượng Lai Văn Nhật Trường, 31 tuổi, thường trú tại khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long thuê chở từ phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức về thị xã Phước Long, rồi bất ngờ dùng dao đâm ông Khải.

Theo thiếu tá Hoàng Phương Tùng, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bù Đốp cho biết: "Ông Khải là người lái xe ôm và chở đối tượng Trường đi từ Hồ Chí Minh về thị xã Phước Long với giá 700 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau đó đối tượng tiếp tục câu nhử tài xế đi lên trên tuyến biên giới của huyện Bù Đốp nhằm tìm đoạn đường vắng để tẩu thoát và không trả tiền xe cho ông Khải”.

Sau khi đi đến gần khu vực biên giới, Trường giả vờ nói đã đến nhà và yêu cầu ông Khải dừng xe. Thấy ông Khải hối thúc trả tiền thuê xe để ông đi về thì Trường lấy con dao trong giỏ xách ra và đâm liên tiếp vào người ông Khải. Bị đâm trúng vùng ngực phải, ông Khải vứt xe bỏ chạy và tri hô kêu cứu. Thấy vậy, Trường tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm trúng vùng lưng trái thì ông Khải quay lại nói “Anh đối xử với người đưa anh lên đây vậy hả”. Trường xông đến bóp cổ khiến ông Khải không la được. Một lúc sau Trường thả tay ra thì ông Khải lại tiếp tri hô “cướp, cướp”. Trường tiếp tục dùng tay đấm nhiều cái vào mặt ông Khải rồi bỏ đi. Ông Khải may mắn gặp được người dân phát hiện, báo tin cho công an. Sau đó ông Khải được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp cấp cứu.

Tài xế xe ôm may mắn thoát chết sau khi bị đâm nhiều nhát vào người - Ảnh 2.

Nghi phạm Lai Văn Nhật Trường khi bị bắt và con dao gây án

Sau khoảng hơn 11 giờ đồng hồ rà soát tất cả các khu vực biên giới thì đã xác định được đối tượng nghi vấn Lai Văn Nhật Trường lẩn trốn tại khu vực ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Ngay sau đó đối tượng được đưa về công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan Công an huyện Bù Đốp, hung thủ Lai Văn Nhật Trường khai nhận, do không có nơi ở cố định nên Trường sống lang thang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 20 giờ ngày 29/7/2024, mặc dù trong người không có tiền nhưng Trường vẫn âm mưu thuê xe ôm chở từ thành phố Thủ Đức đến thị xã Phước Long và tính toán sẽ giả vờ đi vệ sinh trong bụi rậm rồi bỏ chạy để quỵt tiền thuê xe ôm. Khi về đến thị xã Phước Long, do chưa có cơ hội bỏ trốn nên Trường yêu cầu ông Khải chở về hướng Bù Đốp. Sau đó ông Khải bị Trường tấn công tại đoạn đường vắng người qua lại.

Được biết, ông Khải may mắn thoát chết nhờ hô hoán, kêu cứu khiến Trường lo sợ bị phát hiện nên không truy sát mà nhanh chóng tẩu thoát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước