Tử hình kẻ giết người, cướp xe rồi lẩn trốn trong cánh đồng ở Long An

PV-Thứ sáu, ngày 16/08/2024 17:02 GMT+7

VTV.vn - Nguyễn Thanh Tâm đã dùng cây rựa tấn công cô gái bán cà phê ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), sau đó lẩn trốn tại cánh đồng ở Long An.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Tâm là con út trong gia đình có 2 anh em tại huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Học hết lớp 1, bị cáo nghỉ học. Khi lớn lên Tâm không có công việc ổn định, thường xuyên nợ nần, bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tử hình kẻ giết người, cướp xe rồi lẩn trốn trong cánh đồng ở Long An - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. (Ảnh: NLĐ)

Sáng 6/1, Tâm chuẩn bị một cây rựa dài khoảng 60 cm, giấu ở sau lưng, phía trong áo thun màu đen và khoác áo màu xanh bên ngoài. Tâm chạy xe máy hiệu Wave đến một tiệm sửa xe và bán được 600.000 đồng. Sau đó, Tâm đón xe ôm công nghệ đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn tìm cơ hội ra tay.

Thấy chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) đang ngồi trước quán cà phê, trong nhà có xe SH Mode nên Tâm đi tới trò chuyện để thăm dò tình hình.

Vờ đi vào nhà vệ sinh của quán, lợi dụng lúc chị C. quay người lại, Tâm lấy rựa tấn công. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cửa chính kêu cứu, Tâm vẫn tấn công chị C. cho đến khi không còn phản ứng.

Tâm vứt lại cây rựa, lấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe và 2 triệu đồng trong túi áo khoác của nạn nhân, tẩu thoát.

Tâm chạy xe đến đường Thanh Niên (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) là nơi đã giấu đồ dùng cá nhân trước đó. Sau khi lấy quần áo để thay đổi nhân dạng, Tâm chạy xe theo hướng tỉnh Long An để trốn chạy.

Trên đường đi, kiểm tra trong cốp xe thấy có chiếc túi chứa một số giấy tờ, Tâm vứt bỏ, chỉ giữ lại thẻ ngân hàng và giấy đăng ký xe.

Đến trước nhà số 376, ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), thấy có bụi cây và bàn ghế đá cùng mấy tấm giấy carton để ở dưới đất, Tâm dừng xe lại để ngủ qua đêm.

Trước khi gây án, Tâm đã tìm hiểu địa bàn và lên kế hoạch rất chi tiết. Cụ thể, Tâm đã cất giấu 1 bộ quần áo khác ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Sau khi gây án và cướp được tài sản, Tâm quay về đây để thay đồ rồi di chuyển về Long An.

Tâm không di chuyển bằng đường lớn và không dám vào nhà dân vì sợ bị phát hiện. Tâm vứt xe và đi bộ qua khu vực rậm rạp cây cối rộng khoảng 50 ha để lẩn trốn.

Trong 3 ngày lẩn trốn ở Long An, Tâm chỉ ở quanh khu vực cánh đồng chanh, cây cối um tùm, hái ổi ăn, uống nước dừa để cầm cự.

Khi xảy ra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động 7 máy xúc, fly cam cùng các chiến sĩ từ nhiều đơn vị bao vây khu vực.

Sau 72 giờ gây án, Tâm sa lưới khi đang lẩn trốn tại cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An.

Tại cơ quan điều tra, Tâm nhận tội và cho biết chỉ thực hiện vụ án một mình, không có đồng phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo, cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Vì vậy, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 359 triệu đồng.

An Giang: Bắt đối tượng giết người rồi tạo hiện trường giả An Giang: Bắt đối tượng giết người rồi tạo hiện trường giả

VTV.vn - Nguyễn Văn Bảy là hung thủ gây ra vụ án mạng tại xã Phú Hưng (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), rồi tạo hiện trường giả nạn nhân say rượu té ngã dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước