Sự đổi thay lớn nhất hiện rõ chính là màu xanh của những hàng cây bóng mát và khuôn viên vườn hoa cây cảnh rực rỡ sắc màu đua nhau khoe sắc. Hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn, nhà công vụ, cầu cảng và cả pano khẩu hiệu đều được quy hoạch khoa học và xây dựng kiên cố, tạo nên sự ngăn nắp, gọn gàng trong không gian thoáng đãng, sạch sẽ.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - chia sẻ, những năm qua, đơn vị luôn xác định xây dựng cảnh quan môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu đột phá quan trọng để kiến tạo môi trường văn hóa quân sự nhân văn, lành mạnh.

"Đây là cách chúng tôi tạo nên đời sống văn hoá tinh thần phong phú, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội được hưởng thụ văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, Đại tá Nguyễn Thái Dương cho biết.

Đằng sau diện mạo khang trang đó là tinh thần tự lực, tự cường cùng phương châm "từng ngày cố gắng, từng tháng vươn lên".

Ngoài nguồn kinh phí cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng đã phát huy nội lực, tận dụng vật liệu sẵn có, huy động quỹ vốn và ngày công lao động của bộ đội. Hàng loạt công trình đã được duy tu, sửa chữa và xây mới: Xây dựng, cải tạo đường nội bộ, cầu cảng, kho tàng. Làm mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện, nước, ghế đá, hòn non bộ, khu huấn luyện. Tổ chức trồng mới gần 3.000 cây xanh, cây ăn quả các loại. Hoàn thành xây dựng các công trình thể thao ngoài trời, bãi tập thể lực...

Thượng tá Nguyễn Thanh Tú - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định, nhờ triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã làm thay đổi cơ bản diện mạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Không gian xanh - sạch - đẹp đã tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Từ lễ tiết tác phong đến cách ứng xử, giao tiếp, tất cả đều toát lên nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Hạ sĩ Châu Minh Ân - Chiến sĩ Phòng Tham mưu - tâm sự: "Những ngày đầu về đơn vị, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều thân thuộc như ở nhà; vườn hoa cây cảnh như trong công viên, không khí trong lành, mát mẻ làm tôi càng thêm nỗ lực cố gắng học tập, luyện rèn".

Các hoạt động như "Ngày thứ Bảy tình nguyện" và "Ngày Chủ nhật xanh" đã trở thành hoạt động thường xuyên, không chỉ củng cố doanh trại mà còn xây dựng môi trường quân sự nền nếp, văn hóa, lành mạnh. Sự quan tâm của đơn vị còn thể hiện qua việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, khử trùng thường xuyên, không để dịch bệnh xảy ra.

Cảnh quan môi trường đơn vị được xây dựng, củng cố vững chắc là yếu tố quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó, coi đơn vị là nhà, biển cả là quê hương, từ đó phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bình luận (0)