Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan

VTV.vn - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan lại còn làm thân với Thái, Khuê giận Cương ra mặt và có thể đến mức nghỉ chơi luôn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 Phía bên kia thành phố, khi biết Cương cho mình "leo cây" vì tới dự sinh nhật Tuyết Lan, Khuê rất tức giận. Thậm chí, khi Cương hỏi bài Khuê, anh còn quát tháo gắt gỏng: "Để yên đừng động người tao!". Cả lớp đều rất bất ngờ với thái độ của đôi bạn này chỉ trừ Tuyết Lan có vẻ rất đắc chí. 

Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan,  - Ảnh 1.

Tiến chính là người tỉnh táo nhất khi xâu chuỗi lại mọi sự kiện. Bức xúc trước cảnh anh em tương tàn, Tiến đã thẳng thắn phân tích cho Khuê thấy nguồn cơn của mọi rắc rối. "Từ lúc Tuyết Lan vào nhóm, nội bộ chúng mày lục đục hẳn. Biết là thằng Cương thích Tuyết Lan, bảo gì cũng làm rồi. Nhưng tao vẫn thấy lạ lắm. Mày nhớ vừa nãy mày xích mích với thằng Cương không? Tao nhìn thấy Tuyết Lan cười đấy, mà kiểu thỏa mãn lắm".

Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan,  - Ảnh 2.

Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan,  - Ảnh 3.

"Đáng lẽ lúc đấy nó phải đứng lên can chúng mày, nhưng nó lại ngồi nhìn, xong rồi để thằng Thái lên mặt với thằng Cương. Hôm qua sinh nhật cũng thế, chính nó là người mời thằng Thái đến, rồi cũng chính nó kích động để cho thằng Thái với thằng Cương làm lành với nhau. Thế cho nên thằng Cương nó mới dở hơi như thế" - Tiến nói tiếp - "Tao thắc mắc không biết là nó đang âm mưu cái gì nữa... như kiểu là nó muốn chia rẽ hai chúng mày ý".

Ở một diễn biến khác, bà Tuyết Nhung gặng hỏi con gái về những món quà chất đống trên giường dù không phải dịp sinh nhật cô. Tuyết Lan chỉ lạnh nhạt đáp qua loa rằng đó là quà của mấy bạn ở trường cũ. Dù mẹ Tuyết Lan đã nhẹ nhàng nhắc nhở con gái năm nay là năm cuối cấp, cần tập trung học hành và tránh xao nhãng, nhưng thái độ của cô vẫn vô cùng thờ ơ.

Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan,  - Ảnh 4.

Phía bên kia thành phố - Tập 18: Khuê và Cương nghỉ chơi vì Tuyết Lan,  - Ảnh 5.

Bà Tuyết Nhung trách cứ con gái vì cố tình không nghe điện thoại của bố, khiến bà phải chịu sự tra hỏi, áp lực suốt cả buổi tối. "Mẹ sinh ra con, nuôi dạy con lớn chừng ngần này, nhưng có bất cứ chuyện gì con cũng chỉ tâm sự với anh và bố. Anh con thì mất rồi, bố thì đi công tác suốt, chỉ có duy nhất mẹ vẫn ở ngôi nhà này bất cứ khi nào con cần..."

Thế nhưng, đáp lại tình yêu thương đó, Tuyết Lan chỉ có hai cách để giao tiếp với mẹ. Một là chống đối, và hai là coi mẹ như người vô hình. "Con xem lại cách cư xử của con đi" , bà Nhung cảnh cáo. 

Cương sẽ tiếp tục u mê hay kịp thời tỉnh ngộ trước khi đánh mất người bạn thân nhất? Đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong tập 18 Phía bên kia thành phố, lên sóng lúc 21h00  ngày 23/6 trên kênh VTV1!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.