Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương chìm trong mặc cảm, 2 mẹ dần xa cách

VTV.vn - Day dứt vì khiến Khuê hôn mê, Cương nghĩ quẩn. Trong khi đó, khoảng cách giữa hai gia đình ngày càng lớn khi bà Xuân dần khép lòng trước sự quan tâm của mẹ con bà Phúc.

Tập 21 Phía bên kia thành phố tiếp tục đẩy bi kịch của Khuê và Cương lên cao khi hậu quả sau vụ xô xát không chỉ dừng lại ở bệnh viện, mà còn lan sang gia đình, trường học và tình bạn của các nhân vật.

Trong khi Cương chìm trong mặc cảm tội lỗi đến mức nghĩ quẩn, bà Phúc nỗ lực giữ con trai khỏi sụp đổ. Ở một phía khác, bà Xuân ngày càng khép lòng trước gia đình người chị em thân thiết, còn Tuyết Lan tiếp tục bị giằng xé bởi bí mật chưa thể nói ra.

Cương tuyệt vọng định nhảy cầu, bà Phúc nghẹn ngào kéo con trở về

Mở đầu tập phim, Cương đứng lặng trên thành cầu trong trạng thái tuyệt vọng. Trong đầu cậu liên tục hiện lên những lời trách móc của mẹ và bà Xuân sau vụ việc khiến Khuê hôn mê. Không chịu nổi cảm giác tội lỗi, Cương buông tay định gieo mình xuống sông thì bất ngờ được bà Phúc phát hiện. Hoảng hốt chạy tới giữ lấy con trai, bà liên tục van xin: "Có thương mẹ không, vào đây với mẹ. Mẹ xin con...".

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 1.
Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 2.

Bà Phúc không thể kìm nén được cảm xúc khi thấy con mình có ý định tự sát và sau đó ôm con và mong con hãy thương mình mà không làm điều gì dại dột.

Ôm chặt con trai vào lòng, bà Phúc nghẹn ngào nói bà hiểu Cương đang dằn vặt vì những gì đã xảy ra với Khuê, nhưng cậu vẫn còn mẹ và em gái ở bên. Bà tự trách bản thân vì đã không biết cách dạy con, chỉ biết mắng mỏ, đòn roi rồi động viên Cương hãy cho mình cơ hội sửa sai. Nghe mẹ nói, Cương bật khóc nức nở, thừa nhận tất cả là lỗi của mình, cho rằng bản thân đã phá nát gia đình và đến bây giờ mới biết thương mẹ thì đã quá muộn. Bà Phúc vẫn một mực trấn an con trai rằng không bao giờ là quá muộn nếu cậu thật lòng muốn sửa sai và cầu xin Cương đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dại dột nữa.

Bà Xuân bất lực vì người cha liên tục đòi bồi thường, bà Phúc mong Cương có cơ hội làm lại

Ở bệnh viện, ông ngoại tiếp tục khiến bà Xuân thất vọng khi vừa ngồi xuống đã hỏi ngay chuyện tiền viện phí và bồi thường. Ông liên tục xúi con gái yêu cầu bà Phúc bán đất để lấy tiền chữa cho Khuê, cho rằng không có tiền thì Khuê khó lòng tỉnh lại.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 3.

Bà Xuân và ông ngoại của Khuê.

Không thể chịu đựng thêm, bà Xuân thẳng thắn đáp trả. Bà đau lòng nói từ lúc lên bệnh viện đến giờ, ông chưa từng hỏi thăm cháu được một câu mà chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền. Bà cho rằng chính ông mới là người mong Khuê chưa tỉnh để còn có cớ đòi bồi thường từ gia đình bà Phúc. Dù ông ngoại vẫn khăng khăng mình chỉ đang giúp con gái, bà Xuân dứt khoát yêu cầu ông trở về để mình ở lại chăm Khuê. Đúng lúc đó, ông ngoại nhận được điện thoại rủ đi đánh bạc rồi lập tức rời khỏi bệnh viện.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 4.

Ông ngoại của Khuê vẫn chứng nào tật nấy và không thương cháu dù chỉ một chút.

Chuyển cảnh, sau khi đưa Cương về nghỉ ngơi, bà Phúc tranh thủ gọi điện cho thầy giáo xin phép cho con chưa thể đến gặp Ban Giám hiệu. Thầy giáo cho biết vụ việc khá nghiêm trọng nên mong Cương sớm tới trường để cùng nhà trường tìm hướng giải quyết. Ngập ngừng một lúc, bà Phúc mới hỏi điều mình lo lắng nhất: liệu sau chuyện này Cương còn cơ hội tiếp tục đến trường hay không. Bà chia sẻ Cương rất yêu quý thầy cô, bạn bè và luôn kể những điều tốt đẹp về trường lớp, chỉ mong nhà trường cho con thêm một cơ hội.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 5.

Bà Phúc nhận cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Cương.

Ở nhà, Thảo cũng không giấu nổi nỗi bất an. Cô bé hỏi mẹ liệu Khuê tỉnh dậy thì mẹ Xuân có tha thứ cho gia đình mình không và Cương có phải đi tù hay không. Bà Phúc chỉ biết nói mình hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Thảo tâm sự bản thân vừa giận vừa thương anh trai, còn bà Phúc nghẹn ngào nói giờ đây bà chỉ còn thấy thương Cương khi chứng kiến cậu từ một chàng trai hoạt bát trở nên rụt rè, sợ sệt. Hai mẹ con động viên nhau sẽ cùng trở thành chỗ dựa để Cương vượt qua biến cố này.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 6.

Bà Phúc vỗ về bé Thảo và mong mọi chuyện sẽ ổn.

Tiến vẫn một mực tin Cương, thầy giáo khẳng định sẽ bảo vệ cậu học trò giàu tình cảm

Cương lén đến bệnh viện để nhìn Khuê từ xa thì bắt gặp nhóm bạn của Tiến và Mai Hiên đến thăm bạn. Nghe bà Xuân nghẹn ngào kể rằng giờ này mọi ngày Khuê đã tan học về nhà, Cương không đủ can đảm đối diện nên quay lưng bỏ chạy.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 7.

Cương không dám đối diện với mẹ Khuê và các bạn cùng lớp.

Tiến lập tức đuổi theo. Khi chỉ còn hai người, Tiến hỏi thẳng về những gì Thái kể và việc công an đã tìm gặp Cương. Cương không phủ nhận, còn buồn bã nói mình không còn xứng đáng làm bạn của Khuê hay bất kỳ ai nữa. 

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 8.

Tiến vẫn luôn tin tưởng Cương là một người tốt và sẽ không quay lưng với cậu.

Cuộc trò chuyện vô tình được nhiều phụ huynh và thầy cô chứng kiến. Trong khi bố Thái đề nghị nhà trường xử lý nghiêm vụ việc để răn đe bạo lực học đường, thầy giáo lại chủ động mời Cương ra nói chuyện riêng. Thầy cho biết sau hai năm đồng hành cùng lớp, thầy hiểu tình bạn giữa Cương và Khuê nên không tin Cương cố ý hại bạn. Dù vậy, Cương vẫn tự trách mình vì đã khiến Khuê hôn mê. Thầy giáo nhẹ nhàng động viên: "Thầy sẽ bảo vệ cậu học trò bản chất giàu tình cảm nhưng chỉ vì bồng bột mà dẫn đến sai lầm. Thầy tin pháp luật không chỉ công bằng mà còn nhân văn."

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 9.

Thầy giáo thực sự tin rằng đây chỉ là tai nạn giữa Cương và Khuê.

Tuyết Lan bối rối trước biến cố của Khuê và Cương, mẹ khuyên con chấm dứt tình bạn

Trở về nhà sau khi đến bệnh viện, mẹ Tuyết Lan chuẩn bị đưa con gái đi ăn rồi đi học thêm. Vừa thấy mẹ, Lan lập tức hỏi: "Mẹ vừa đi thăm Khuê ạ? Cậu ấy có sao không ạ?". Thấy con gái lo lắng nhưng không trực tiếp đến bệnh viện, mẹ Lan nhẹ nhàng nhắc nhở: "Có giận nhau chuyện gì thì những lúc thế này cũng nên bỏ qua đi."

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 10.
Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 11.
Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 12.

Tuyết Lan thực sự rối bời trước những gì đang diễn ra.

Bà cho biết Khuê vẫn hôn mê sâu, chưa có chuyển biến tích cực, còn bà Xuân thì gần như kiệt sức vì nhiều ngày chỉ ngồi cạnh giường bệnh, chẳng buồn ăn uống. Nghe vậy, Tuyết Lan lặng người. Khi mẹ nói vụ việc lần này rất nghiêm trọng, Cương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi đánh người gây thương tích, Lan vô thức lẩm bẩm: "Chắc sẽ không sao đâu... sẽ không có chuyện gì đâu...". Thấy mẹ nhìn mình đầy khó hiểu, cô vội chữa lại rằng chỉ mong cả Khuê và Cương rồi sẽ ổn.

Sau đó, mẹ Tuyết Lan vẫn một mực khuyên con gái nên dừng chơi với Cương. Bà cho rằng Khuê rơi vào tình cảnh hiện tại cũng vì chọn sai bạn, còn Cương với tính cách nóng nảy sẽ chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Lan. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tuyết Lan ngồi lặng rất lâu. Đến tối, cô ôm chặt bức ảnh chụp cùng người anh trai đã mất rồi lặng lẽ bật khóc, thậm chí không còn tâm trạng nghe điện thoại của bố.

Thảo tiếp tục bị kỳ thị, tình chị em giữa bà Phúc và bà Xuân đứng trước bờ vực đổ vỡ

Ở trường, Thảo tiếp tục trở thành đối tượng bị bạn bè chế giễu vì hoàn cảnh gia đình và chuyện của Cương. Quá uất ức, cô bé hét lớn khiến một bạn học giật mình ngã xuống đất. Chưa kịp nghe đầu đuôi câu chuyện, mẹ Thái đã vội quy chụp Thảo cũng hung hãn như anh trai. Đúng lúc bà Phúc tới đón con, bà bình tĩnh đứng ra bảo vệ Thảo, khẳng định chuyện của Cương không liên quan đến con gái mình, đồng thời nhắc trong khu đều có camera nên ai đúng ai sai đều có thể kiểm chứng. Sau khi mẹ Thái bỏ đi, bà Phúc nhẹ nhàng an ủi con gái đừng bận tâm đến những lời người khác nói.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 13.

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 14.

Bé Thảo bị phân biệt đối xử nhưng vẫn luôn có mẹ ở bên cạnh bảo vệ.

Chiều cùng ngày, bà Xuân từ bệnh viện trở về. Thảo vui mừng chạy tới hỏi Khuê đã tỉnh chưa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng thái độ lạnh nhạt của bà Xuân. Nhìn theo bóng lưng người mình luôn coi như mẹ thứ hai, Thảo buồn bã hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ Xuân không muốn chơi với nhà mình nữa đúng không?".

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 15.

Bà Xuân vẫn giữ thái độ thờ ơ trước những sự quan tâm của nhà bà Phúc.

Ít phút sau, bà Phúc mang thuốc bổ và đồ dùng sang nhà với mong muốn bà Xuân giữ gìn sức khỏe để còn chăm Khuê. Thế nhưng bà Xuân lạnh lùng từ chối, trả lại túi đồ và nói mẹ con bà Phúc đừng quan tâm đến mẹ con mình nữa, như vậy đã là giúp rồi. Nghe vậy, bà Phúc nghẹn ngào nói suốt 17 năm qua bà luôn coi mẹ con bà Xuân là người nhà, sự quan tâm của ba mẹ con không phải vì mặc cảm tội lỗi mà vì tình nghĩa chị em đã gắn bó bấy lâu. Dù bà Xuân vẫn quay lưng bước vào nhà, bà Phúc chỉ khẽ nói: "Em có thể không muốn làm chị em nữa cũng được, chị chấp nhận. Nhưng chị vẫn sẽ có trách nhiệm với Khuê vì con trai chị gây ra chuyện này."

Phía bên kia thành phố - Tập 21: Cương không ngừng tự trách, bà Xuân một mực khước từ người chị em thân thiết - Ảnh 16.

Liệu mối quan hệ giữa hai gia đình có chính thức rạn nứt?

Đặt túi đồ trước cửa rồi lặng lẽ rời đi trong nước mắt, bà Phúc không hề hay biết phía sau cánh cửa, bà Xuân cũng đã bật khóc. Khoảng cách giữa hai người phụ nữ từng gắn bó như chị em ruột giờ đây dường như đã lớn hơn bao giờ hết.

Liệu Khuê có sớm tỉnh lại sau vụ tai nạn? Và nếu điều đó xảy ra, mối quan hệ giữa hai gia đình từng gắn bó như ruột thịt sẽ có cơ hội hàn gắn, hay vết rạn nứt sẽ ngày càng lớn?

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Phía bên kia thành phố - Tập 22 được phát sóng lúc 21h00 ngày Thứ 2 (29/6) trên VTV1.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.