Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương

VTV.vn - Trong khi Cương quyết định buông xuôi, bỏ học đi làm tại vựa đồng nát thì Khuê lại đang chìm trong những giằng xé nội tâm dữ dội.

Cương ân hận, thừa nhận điều sai nhất trong cuộc đời mình là gặp Tuyết Lan 

Trong tập 23 Phía bên kia thành phố, Cương đã quyết định nghỉ học vì không muốn mẹ phải hạ mình xin ông Thông cho một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cả hai trở về nhà sau cuộc họp với ban giám hiệu trong trạng thái mệt mỏi. Tuyết Lan từ xa đã nhìn thấy cảnh này nhưng không tới gặp Cương.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 1.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 2.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 3.

Lần đầu tiên, Tiến đã chất vấn Tuyết Lan lý do không tới thăm Khuê hay nói chuyện với Cương. Từ một nhóm bạn từng rất vui vẻ, chính kế hoạch của Tuyết Lan nhằm chia rẽ Cương và Khuê đã châm ngòi cho bi kịch. Tiến thẳng thắn chỉ ra việc Tuyết Lan chỉ mời Cương mà không mời Khuê đến dự sinh nhật. "Tớ không liên quan gì đến chuyện này cả, họ đánh nhau cũng không liên quan gì đến tớ", Tuyết Lan giải thích.

Cuối cùng, Tuyết Lan đã gặp được Cương ở bờ sông. Cô giải thích về những điều mình đã làm là có lý do nhưng Cương đã dứt khoát vạch trần mọi chuyện. Cương cho rằng Lan không nên chơi với một kẻ thất bại, hư hỏng như mình vì rất có thể Cương sẽ phải đi tù. Cương nhận hết lỗi lầm về mình, đồng thời cự tuyệt mọi sự quan tâm của Tuyết Lan: "Chính tôi đã phá hoại tình bạn giữa tôi và thằng Khuê bao nhiêu năm trời. Tôi hối hận lắm, tôi ước cậu chưa từng xuất hiện. Ước tôi và cậu chưa từng quen nhau. Nghe này, từ giờ trở đi đừng đi tìm tôi nữa, giữa tôi và cậu không có lý do gì để gặp nhau và tôi cũng không muốn gặp cậu”.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 4.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 5.

Về phía Tuyết Lan, cô trở về nhà nói chuyện với mẹ về việc ban phụ huynh gây áp lực đuổi học Cương. Bà Nhung đã cùng ban đại diện phụ huynh làm đơn yêu cầu nhà trường cho Cương nghỉ học nhằm bảo vệ môi trường học tập lành mạnh cho năm cuối cấp. Bất mãn trước hành động ích kỷ của mẹ và nhận ra những lỗi lầm của bản thân, Mai Hiên bật khóc: "Mẹ không nghĩ đến cảm xúc của bạn Cương và gia đình bạn ấy ạ. Sao mà mẹ ích kỷ thế?... Mẹ nghĩ là Cương muốn làm bạn với con hả mẹ? Ai mà thèm chơi với một người xấu xa như con chứ?". Bà Nhung cấm con gái chơi với Cương, còn Tuyết Lan lại có những nỗi niềm không thể nói ra. Đúng lúc này, bố Tuyết Lan trở về sau chuyến công tác dài ngày, chứng kiến con gái đang bật khóc đứng giữa nhà.

Cương bỏ học, đi làm ở thu gom bãi phế thải

Mặc cảm tội lỗi, Cương quyết định nghỉ học và xin làm thuê tại vựa đồng nát. Sự việc cũng bị mẹ của Cương phát hiện. Bà Phúc không hề trách mắng hay cấm đoán, ngược lại bà khẳng định sự tự hào về cậu con trai đang cố gắng làm lại từ đầu: "Mẹ kiếm tiền bằng sức lao động chân chính để nuôi các con, mẹ thì có gì mà phải ngại, có gì mà phải xấu hổ?".

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, bà Phúc đã thuyết phục con trai cố gắng hoàn thành việc thi tốt nghiệp và đi học nghề cơ khí như sở thích trước đây. Tuy nhiên, Cương lại tỏ ra vô cùng hối hận, tự ti và cho rằng Khuê sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nên không còn mặt mũi nào để gặp bạn. Bà Phúc an ủi con cần cho Khuê thời gian, hãy sống thật tốt để lấy lại niềm tin và khẳng định sẽ luôn bảo vệ con.

Chưa nhớ lại hoàn toàn nhưng Khuê vẫn muốn bảo vệ Cương

Tại bệnh viện, Khuê vẫn chưa hoàn toàn bình phục trí nhớ. Cậu liên tục chìm trong những cơn ác mộng hoảng loạn, gào thét tên Tuyết Lan. Tình trạng bất ổn của Khuê khiến mẹ cậu vô cùng xót xa và càng thêm gay gắt với gia đình Cương.

Ngày Khuê vừa xuất viện về nhà, bé Thảo - em gái của Cương - đang dọn dẹp trước cửa nhà anh. Cô bé hỏi thăm sức khỏe của Khuê nhưng bà Xuân đã lạnh nhạt từ chối và yêu cầu cô bé ra về để Khuê được nghỉ ngơi.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 7.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 8.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 9.

Tại cơ quan điều tra, do di chứng của chấn thương, Khuê không thể nhớ rõ nguyên nhân mâu thuẫn cũng như ai là người ra tay trước. Cậu chỉ mang máng nhớ lại chi tiết bị Cương đạp ngã và bị chửi là "thằng con hoang". Mẹ con Khuê vô tình gặp mẹ con Cương cũng tới lấy lời khai. Không khí giữa hai người mẹ vẫn rất căng thẳng. Bà Phúc hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Khuê. Khi biết anh chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ, bà rất lo lắng.

Trong khi đó, bà Xuân lại tra hỏi việc Cương khai rằng Khuê là người ra tay đánh trước. Bà kiên quyết bảo vệ con trai, khẳng định Khuê không bao giờ sử dụng bạo lực và cho rằng phía Cương đang lợi dụng lúc Khuê mất trí nhớ để đổ lỗi.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 10.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 11.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 12.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 13.

Thế nhưng, khi về đến nhà, chính Khuê lại là người chủ động tháo gỡ nút thắt. Cậu hoang mang thú nhận với mẹ rằng câu chửi "thằng con hoang" là điều cậu đã nghe thấy từ trước khi Cương xuất hiện. Khuê lo sợ trí nhớ lộn xộn của mình sẽ vô tình ảnh hưởng tương lai của bạn thân. "Con biết tội của Cương thì rất khó để tha thứ, nhưng bọn con là anh em mà, hai nhà mình thì khác gì là ruột thịt đâu, thế nên con không muốn Cương phải đi tù đâu mẹ", Khuê nói. Những điều Khuê nói khiến bà Xuân cũng rất trăn trở.

Phía bên kia thành phố - Tập 23: Khuê lo lắng cho tương lai của Cương - Ảnh 14.

Sáng hôm sau, Khuê trở lại trường nhưng vẫn giữ thói quen qua nhà rủ Cương đi học. Đến nơi, Khuê chỉ gặp bé Thảo. Khi cô bé vui mừng ngỡ rằng Khuê đến rủ Cương đi học và hai người đã làm hòa thì Khoa dửng dưng đáp: "Em hiểu lầm rồi, chỉ là thói quen thôi". Bé Thảo cho Khuê biết việc Cương thay đổi rất nhiều sau sự việc đau lòng vừa qua. Nhưng Cương đã bỏ học, phải dậy từ 6 giờ sáng đi làm đồng nát. Thảo khẩn khoản nhờ Khuê khuyên nhủ Cương trở lại trường học nhưng Khuê vẫn dứt khoát rời đi.

Liệu tình bạn từng khăng khít như ruột thịt này có thể hàn gắn? Sự thật về vụ xô xát sẽ được sáng tỏ như thế nào? Những tập tiếp theo của Phía bên kia thành phố sẽ được lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.