Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ

VTV.vn - Lê Khánh là diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến vì lối diễn xuất hài hước, duyên dáng. Ngoài đời thường cô cũng luôn mang lại năng lượng tích cực với nụ cười rạng rỡ.

Vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải

Vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải

Nhưng tại buổi showcase giới thiệu phim Đại tiệc trăng máu 8, một chia sẻ với tâm thế vui vẻ từ Lê Khánh rằng, quá trình phim với nhiều áp lực, căng thẳng khiến căn bệnh rối loạn lo âu của cô tái phát đã mở ra những tâm tư ít biết của nữ diễn viên về vấn đề sức khỏe tâm thần.

PV: Dù chị nói về sự rối loạn lo âu của mình với nụ cười tươi, với sự dí dỏm nhưng có lẽ đó cũng là một chặng đường không hề dễ dàng chị từng đối diện?

Lê Khánh: Vấn đề diễn ra sau khi tôi sinh bé đầu tiên. Dường như những gì bình thường đều trở nên nghiêm trọng trong suy nghĩ. Nếu ngực trái bị nhói tôi liền nghĩ là bệnh tim, nếu nhức đầu thì nghĩ rằng mình có chuyện với não rồi... Lâu dần thành bệnh mà tôi không biết. Khi biết thì lại càng thêm lo lắng. Thời gian đó, cuộc sống trở nên nặng nề, căng thẳng thần kinh ăn không ngon, ngủ cũng không yên, lúc nào cũng thấy buồn phiền và suy nghĩ tiêu cực.

Lúc biết bị bệnh rối loạn lo âu, gần như lúc nào người nhà cũng phải bên cạnh, cho tôi có cảm giác yên tâm.

Hiện giờ, chị đã thấy ổn hơn chưa?

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 1.

Lê Khánh có nhiều trải lòng về nghề nghiệp, về vấn đề rối loạn, lo âu đã ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc (Ảnh: ĐPCC)

Tôi đã học cách tự trấn an bản thân khi cơn lo âu đến, từ từ rồi bệnh thuyên giảm. Nhưng khi có điều gì đó áp lực, gây quá tải, bệnh sẽ có thể tái lại chứ không hoàn toàn biến mất. Vì thế tôi tự nhắc nhở mình phải chú ý hơn trong việc đón nhận thông tin, cân chỉnh lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến cơ thể, đến cuộc sống.

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 2.

Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải và nhà sản xuất Charlie Nguyễn tại buổi showcase Đại tiệc trăng máu 8 (Ảnh: ĐPCC)

May mắn tôi có ông xã (diễn viên Tuấn Khải - PV) và người thân trong gia đình luôn sát cánh để hỗ trợ vượt qua những giai đoạn biến động, để tôi luôn cảm thấy mình không cô đơn, luôn được quan tâm chăm sóc. Ông xã thậm chí để ý tỉ mỉ từng tình huống cụ thể để nhắc tôi khi nào cần nghỉ ngơi nhiều hơn, phân tích tình huống xem liệu có cần lo lắng vậy không, hãy để cho thần kinh được nghỉ ngơi thay vì cứ căng lên rồi lo âu ập đến...

Trở lại với bộ phim sẽ ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - Đại tiệc trăng máu 8, theo tiết lộ của danh hài Vân Sơn - vai của chị sẽ rất đặc biệt và "gánh" phần hài hước của phim. Khán giả có thể mong đợi gì ở màn hóa thân mới từ Lê Khánh?

Tôi vào vai Trần Linh - vợ của nhân vật Tâm OK (Vân Sơn đóng). Đại tiệc trăng máu 8 là phim trong phim và ở đó nhân vật Trần Linh rơi vào tình huống dở khóc dở cười, từ đó nảy ra sự xung đột, mâu thuẫn. Sự thú vị có lẽ nằm ở cách Trần Linh xử lý để mang đến những câu chuyện rất tự nhiên, rất đời thường. Không chỉ có "mảng miếng" hài, theo tôi đây còn là phim về tình cảm gia đình, tình bạn bè và lòng yêu nghề, đam mê dấn thân với nghề.

Không ít bộ phim mà Lê Khánh tham gia, có thể "đất" của chị không quá nhiều nhưng lại luôn được khán giả yêu mến, nhớ tới bởi lối diễn duyên dáng, những câu thoại, biểu cảm dễ "viral". Chị nghĩ gì về nhận xét này?

Tôi coi đó là lời động viên, sự ghi nhận, yêu thương từ khán giả mà tôi rất trân trọng nhưng đồng thời cũng mong rằng, với những bộ phim mà Lê Khánh tham gia, mọi nhân tố trong phim cũng sẽ có được sự quan tâm, chú ý vì chúng tôi đã cùng nỗ lực với nhau, cùng tạo nên một tập thể gắn kết, bền vững. Thành công của bộ phim là sự cộng hưởng của nhiều người.

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 3.

Lê Khánh, Miu Lê và Liên Bỉnh Phát trong cảnh quay cú one - shot với thời lượng lên tới 35 phút - một kỷ lục của điện ảnh Việt tính tới thời điểm hiện tại (Ảnh: ĐPCC)

Tôi hi vọng và rất nôn nóng mong chờ Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp để xem sẽ có câu thoại, tình huống nào tiếp tục viral hay không. Trần Linh là một nhân vật khá đặc biệt, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ. Mọi chuyện trong phim thực sự đã rất... điên, để rồi dẫn tới những diễn biến khiến mọi người tham gia cùng vỡ òa.

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 4.

Gia đình của Lê Khánh trong phim Đại tiệc trăng máu 8. Nữ diễn viên cho biết ông xã luôn chuyên nghiệp, tôn trọng để bạn đời có tâm lý thoải mái nhất khi đóng vai... vợ người ta (Ảnh: ĐPCC)

Qua cuộc trò chuyện với các thành viên trong ekip làm phim Đại tiệc trăng máu 8, hẳn chị cũng biết được rằng, điện ảnh Việt đang ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ về số lượng phim ra rạp trong năm 2026, cùng với đó là những áp lực cho các đoàn phim để mời được các diễn viên ngôi sao, thực lực như Lê Khánh tham gia. Chị đặt ra tiêu chí gì cho mình trong việc chọn lựa kịch bản?

Là một diễn viên, được chứng kiến sự khởi sắc của điện ảnh nước nhà là điều rất hạnh phúc. Cá nhân tôi vẫn còn rất nhiều màu sắc chưa được thể hiện trên màn ảnh. Chẳng hạn như loại vai ác ngầm, gieo những điều kinh khủng cho mọi người. Xem ra điều này cũng không dễ đúng không? Vì mọi người đã quen với hình ảnh Lê Khánh với các vai diễn hài hước, giàu cảm xúc. Mong là năm nay, rồi cả năm tới, tôi sẽ được đóng những vai mới mẻ, thử sức với loại phim chẳng hạn như kinh dị.

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 5.

Nhân vật của Lê Khánh trong phim "Chị dâu" thu hút sự chú ý với cá tính và những câu thoại đời thường, ấn tượng (Ảnh: ĐPCC)

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 6.

Lê Khánh được yêu mến với các vai diễn hài hước, giàu năng lượng (Ảnh: ĐPCC)

Mỗi lời mời đến, tôi cảm thấy may mắn vì là cơ hội để hành trang làm nghề của mình thêm đầy đặn, nhiều trải nghiệm. Sự phát triển của điện ảnh Việt là tín hiệu rất đáng mừng, đồng thời cũng là sự nhắc nhở nghệ sĩ càng phải nghiêm túc, tập trung hơn khi làm nghề. Cơ hội nhiều hơn cũng tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho mọi người, nếu không làm tốt công việc thì sẽ bị đào thải. Phải làm sao để được nhớ đến, yêu thương cũng là thách thức.

Bên cạnh các hoạt động diễn xuất, chị còn đang ấp ủ những dự định gì?

Phía sau tiếng cười của nghệ sĩ - Ảnh 7.

Lê Khánh muốn đẩy mạnh xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Năm nay, tôi định thu âm và giới thiệu với khán giả 10 bài hát. Dù cũng không biết để làm gì (cười). Đơn giản là tôi yêu và thích ca hát, mong muốn chia sẻ với khán giả. Trước giờ tôi chưa đẩy mạnh lắm việc tương tác với mọi người, năm nay sẽ là sự thay đổi lớn khi tôi quyết định đầu tư xây dựng các kênh mạng xã hội của mình một cách bài bản, hấp dẫn, nhiều nội dung hơn để hình ảnh Lê Khánh đa sắc màu, gần gũi hơn.

Xin cảm ơn chị!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.