Phim của Phạm Băng Băng ra mắt công chúng Việt

VTV.vn - Góp mặt trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á tại DANAFF IV, Mother Bhumi là tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh khu vực.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn của điện ảnh khu vực khi quy tụ nhiều tác phẩm đến từ các nền điện ảnh châu Á. Trong số đó, Mother Bhumi (Mẹ Brumi) - bộ phim của đạo diễn người Malaysia Chong Keat Aun với sự tham gia của Phạm Băng Băng là tác phẩm đáng chú ý trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á.

Lấy bối cảnh vùng biên giới giữa Malaysia và Thái Lan, Mother Bhumi xoay quanh Hong Im - một góa phụ sống trong cộng đồng nông nghiệp, nơi các nghi lễ chữa lành và tín ngưỡng dân gian vẫn hiện diện sâu sắc trong đời sống thường nhật. Khi kế hoạch thu hồi đất của chính phủ đe dọa phá vỡ sự bình yên của vùng thung lũng, Hong Im dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân đang đứng trước nguy cơ mất đi quê hương.

Phim của Phạm Băng Băng ra mắt công chúng Việt - Ảnh 1.

Bằng nhịp kể giàu chất thơ cùng bầu không khí huyền ảo đặc trưng, Mother Bhumi cho thấy mối quan tâm nhất quán của đạo diễn Chong Keat Aun đối với ký ức, bản sắc văn hóa và cộng đồng bên lề của xã hội hiện đại. Ngoài ra, vai diễn Hong Im mang về cho Phạm Băng Băng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã 2025, đánh dấu tượng vàng Kim Mã thứ hai trong sự nghiệp của cô sau chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2007.

Sự góp mặt của bộ phim trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á cũng phản ánh rõ nét tinh thần tuyển chọn của DANAFF IV năm nay. Là một trong những chương trình trọng tâm của liên hoan phim, Toàn cảnh Điện ảnh châu Á tiếp tục giới thiệu tác phẩm nổi bật cùng tiếng nói mới của điện ảnh khu vực.

Với 21 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, chương trình năm nay mang đến bức tranh đa dạng về điện ảnh châu Á đương đại. Được tuyển chọn từ các tác phẩm từng tham dự hoặc giành giải thưởng tại nhiều liên hoan phim uy tín như Cannes, Busan, Rotterdam, Kim Mã, Moscow hay Tokyo, chương trình còn mở ra không gian đối thoại giữa các nền văn hóa và vấn đề mang tính toàn cầu.

Một trong những xu hướng nổi bật của chương trình là cách các nhà làm phim đối thoại với lịch sử thông qua lăng kính cá nhân. Thay vì tái hiện lịch sử một cách khô cứng, nhiều tác phẩm lựa chọn đi sâu vào ký ức, mất mát, tổn thương và trải nghiệm đời sống của con người, từ đó phản ánh biến động lớn của xã hội.

Trong dòng chảy ấy, Mother Bhumi là một ví dụ tiêu biểu. Bộ phim không trực tiếp nói về lịch sử theo nghĩa truyền thống, nhưng đặt ra vấn đề về ký ức cộng đồng, về giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi sự thay đổi của đời sống. Thông qua câu chuyện của Hong Im và người dân trong thung lũng, tác phẩm gợi mở suy ngẫm về sự gắn bó giữa con người với đất đai, nguồn cội và những truyền thống đã góp phần định hình bản sắc của mỗi cộng đồng.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức lại tác phẩm này tại chương trình Toàn cảnh Điện ảnh Châu Á. Qua những câu chuyện đến từ nhiều quốc gia khác nhau, chương trình giúp khán giả tiếp cận góc nhìn đa dạng về con người, xã hội và các giá trị văn hóa trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.