Phố cổ Hội An chìm sâu trong nước.
Sau một đêm mưa lớn kéo dài, nước lũ từ sông Hoài dâng lên "thần tốc", đến sáng nay (28/10), toàn bộ khu Phố cổ đã chìm sâu trong nước. Ghi nhận từ đêm 27/10, nước lũ đã vượt báo động 3 từ 0,5 đến gần 1 mét, và được người dân lo ngại sẽ xấp xỉ trận lũ lịch sử năm 2017.

Toàn bộ khu Phố cổ Hội An đã chìm sâu trong nước.
Người dân và chính quyền đã có một đêm thức trắng để túc trực, chủ động đối phó với lũ. "Lúc 4 giờ chiều 27/10, nước còn chưa vào, nhưng bắt đầu từ 5 giờ là lên rất nhanh," ông Lê Hữu Thịnh (số 90 Trần Phú) cho biết. Tốc độ nước lên quá nhanh khiến nhiều người dân, kể cả những người đã quen với lũ, cũng bị bất ngờ. Anh Duy Toàn, một người dân khác, bàng hoàng: "Lần đầu tiên nước lũ vào nhà tôi, trước đây khu vực nhà tôi ở hầu như không bị lụt".

Nhiều tuyến phố chưa bao giờ ngập, nay cũng ngập cao.
Lo ngại nước dâng cao và nguy cơ mất điện kéo dài, nhiều homestay, khách sạn ở vùng trũng đã chủ động đưa khách đến nơi cao ráo hơn. Trong 2 ngày qua, các lực lượng của phường Hội An đã hỗ trợ di chuyển gần 30.000 lượt khách du lịch đến nơi an toàn.

Các lực lượng của phường Hội An hỗ trợ di chuyển gần 30.000 lượt khách du lịch đến nơi an toàn.
Trong đêm qua, Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An đã kịp thời ứng cứu và di chuyển 18 trường hợp nguy cấp đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: lực lượng vẫn tiếp tục chốt chặn, sẵn sàng đến những nơi nguy hiểm nhất để di dời dân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chính quyền cũng rà soát, yêu cầu và cả cưỡng chế những trường hợp người dân còn chần chừ kinh doanh, buôn bán phải lập tức ra khỏi khu vực ngập lụt.
Bình luận (0)