Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề

VTV.vn - Rằm tháng Tám còn gần hai tuần nữa mới tới, nhưng phố phường Hà Nội đã bắt đầu đón mùa Trung thu theo cách riêng của mình.

Ảnh: Trương Mai

Ảnh: Trương Mai

Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9 nhưng không khí Trung thu đã bắt đầu hiện diện trên phố phường Hà Nội. Phố Hàng Mã khoác lên màu sắc Trung thu với đèn lồng, đồ chơi, đồ trang trí, trong khi nhiều cửa hàng bánh cũng đã trưng bày sản phẩm để đón những người mua đầu tiên.

Các gian hàng Trung thu đã bắt đầu phủ kín hai bên phố. Đèn lồng, mặt nạ, trống và nhiều loại đồ chơi được treo thành từng dãy trước cửa hàng, kéo dài từ mặt tiền xuống sát vỉa hè. Nhiều tiểu thương tận dụng tối đa không gian để trưng bày sản phẩm, khiến những món đồ đặc trưng của Rằm tháng Tám xuất hiện dày đặc trên phố.

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 1.

Rất đông người dân tới Chợ Trung Thu phố Hàng Mã để lựa chọn đồ chơi và đồ trang trí. Ảnh: Đinh Hương

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 2.

Ảnh: Trương Mai

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 3.

Ảnh: Trương Mai

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 4.

Ảnh: Trương Mai

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 5.

Các cửa hàng trên phố Hàng Mã khoác lên sắc màu Trung thu, sẵn sàng phục vụ mùa lễ đang đến gần. Ảnh: Trương Mai

Bên trong các cửa hàng, hàng hóa liên tục được sắp xếp và bổ sung. Phía ngoài, người dân bắt đầu dừng lại xem, lựa chọn đồ chơi và đồ trang trí. Nhịp mua bán tại Hàng Mã vì thế cũng dần tăng lên khi Trung thu đến gần.

Theo cô Kim Hương - một tiểu thương tại Hàng Mã: "Các mặt hàng phục vụ Trung thu đã được nhập từ tháng 6 âm lịch và bắt đầu trưng bày từ sớm. Tuy nhiên, phải sang tháng 7 âm lịch, lượng khách mới tăng rõ hơn và hoạt động mua bán trở nên nhộn nhịp".

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 6.

Bên trong các cửa hàng, hàng hóa liên tục được sắp xếp và bổ sung. Ảnh: Trương Mai

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 7.

Ảnh: Trương Mai

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 8.

Tiểu thương Hàng Mã cho biết lượng khách bắt đầu tăng khi mùa Trung thu đến gần. Ảnh: Trương Mai

Sự gia tăng lượng khách cũng kéo theo việc các cửa hàng liên tục bổ sung, sắp xếp lại hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm. Không chỉ người bán chủ động chuẩn bị cho mùa lễ, người dân cũng bắt đầu tìm đến Hàng Mã từ sớm. Trẻ em đi cùng bố mẹ chọn đèn lồng, đồ chơi; các bạn trẻ ghé qua tham quan, chụp ảnh. Những lượt khách đầu tiên đang góp phần tạo nên nhịp mua bán mới trên con phố vốn quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám.

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 9.

Tiểu thương tất bật sắp xếp và bổ sung các mặt hàng, sẵn sàng phục vụ khách hàng mùa lễ. Ảnh: Trương Mai

Từ Hàng Mã, không khí Trung thu tiếp tục xuất hiện tại các cửa hàng bánh trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Các quầy bánh bắt đầu được dựng lên, sản phẩm được trưng bày từ sớm để đón những khách hàng đầu tiên. Những hộp bánh được sắp xếp ngay ngắn, tạo thành các khu vực riêng phục vụ nhu cầu mua dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu, tặng. Khi mùa lễ đến gần, hoạt động mua bán tại các cửa hàng cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn.

Việc mua bánh cũng bắt đầu sớm hơn thời điểm Rằm tháng Tám. Một số người chọn mua để dùng trong gia đình, trong khi nhiều người khác chuẩn bị bánh làm quà biếu, tặng người thân và bạn bè.

Phố phường Hà Nội rộn ràng khi mùa Trung thu cận kề - Ảnh 10.

Người dân sớm lựa chọn bánh Trung thu để dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu. Ảnh: Trương Mai

Rằm tháng Tám còn hơn 10 ngày nữa mới tới, nhưng phố phường Hà Nội đã bắt đầu đón mùa Trung thu theo cách riêng của mình. Khi hàng hóa được trưng bày, người dân bắt đầu sắm sửa từ sớm, một mùa lễ tưởng còn xa cũng dần hiện hữu trong đời sống thường nhật. Có lẽ, Trung thu không chỉ được cảm nhận vào ngày Rằm, mà đã bắt đầu từ những ngày phố phường khoác lên mình sắc màu của mùa lễ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.