Với kỳ nghỉ đầu năm kéo dài 4 ngày liên tiếp, phòng vé trong nước có điều kiện khởi động thuận lợi, khi thói quen ra rạp của khán giả được kích hoạt trở lại. Tuy nhiên, mùa phim này vẫn đối mặt không ít thách thức khi phim Việt phải cạnh tranh trực diện với loạt tác phẩm sở hữu thương hiệu toàn cầu và sức hút áp đảo. Những con số doanh thu vừa đủ tạo hy vọng, nhưng chưa đủ để tạo bứt phá. Theo thống kê tham khảo từ trang Box Office Vietnam, đến sáng 5/1, Thiên đường máu hiện đạt hơn 60 tỷ đồng, trong khi Ai thương ai mến dừng ở mức hơn 16 tỷ đồng. Cả hai đều góp mặt trong top 3 phim có doanh thu cao nhất kỳ nghỉ lễ, song nhìn tổng thể, sức tăng trưởng của phim Việt vẫn khá dè dặt.

Những bộ phim nước ngoài có doanh thu tốt dịp đầu năm ở rạp phim Việt.
Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy là sự cạnh tranh trực diện với loạt phim ngoại có thương hiệu mạnh và độ phủ rộng. Cùng thời điểm ra rạp, phim Việt phải san sẻ suất chiếu với các cái tên như Avatar 3: Lửa và tro tàn, Zootopia: Phi vụ động trời 2, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí. Đây là những tác phẩm hướng tới nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là gia đình và giới trẻ. Điều này khiến khả năng tăng tốc của phim nội bị thu hẹp, nhất là tại các cụm rạp lớn ở các thành phố đông dân.

Bối cảnh phim "Thiên đường máu" là các không gian nhỏ hẹp.
Thiên đường máu được xem là điểm sáng tương đối của phim Việt khi liên tục có vị trí bám sát doanh thu nhất, nhì bảng xếp hạng phim trong tuần với Avatar 3: Lửa và tro tàn. Bộ phim thu hút khán giả nhờ khai thác câu chuyện mang đậm tính thời sự, với những vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ các câu chuyện có thật về người Việt bị lừa đi lao động ở nước ngoài. Đây là một đề tài gai góc, không mới nhưng vẫn đủ sức lay động.

Những cảnh tượng ám ảnh có tính cảnh tỉnh cao cho người xem.
Nhiều khán giả đánh giá cao nhịp phim nhanh, các cảnh hành động được dàn dựng quyết liệt, cùng sự “lăn xả” của dàn diễn viên như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Hoài Lâm, Sỹ Toàn. Thanh Hương, Đình Hiếu, Lê Minh Thuấn... Tuy nhiên, Thiên đường máu cũng bộc lộ không ít hạn chế. Một số ý kiến cho rằng phần hình ảnh chưa thực sự thuyết phục, kỹ thuật dựng phim chưa đồng đều, khiến cảm xúc bị ngắt quãng ở một vài phân đoạn quan trọng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn bối cảnh khá nhỏ hẹp cũng cho thấy mức đầu tư của phim còn ở quy mô khiêm tốn, chưa đủ để khái quát trọn vẹn tầm vóc và mức độ của câu chuyện được đặt ra. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng lan tỏa dài hơi của tác phẩm.

Phân đoạn chèo ghe và hò đối đáp trên sông nước đậm chất Nam Bộ của phim "Ai thương ai mến"
Ngược lại, Ai thương ai mến được nhìn nhận như một bước tiến về tay nghề đạo diễn của Thu Trang cùng với sự đầu tư bối cảnh miền Tây Nam Bộ giai đoạn những năm 1960 khá công phu. Phim có cách kể chuyện có nút thắt - mở rõ ràng, cấu trúc tương đối chặt chẽ. Dù vậy, bộ phim lại gặp khó ngay từ khâu tiếp cận khán giả. Việc quảng bá ban đầu tập trung vào câu chuyện gia đình trong bối cảnh xưa được cho là chưa đủ hấp dẫn.
Bên cạnh đó, việc Thu Trang cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò là đạo diễn, diễn viên chính và nhà sản xuất cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Nếu ở phim truyện đầu tay Nụ hôn bạc tỷ, cô chỉ giữ vai trò thứ chính, thì với Ai thương ai mến, nữ diễn viên được đẩy lên tuyến nhân vật trung tâm. Sự phân tâm về vai trò được cho là khiến bộ phim thiếu điểm nhấn rõ ràng, chưa tạo được cú hích cảm xúc mạnh.

Bối cảnh miền Tây Nam Bộ yên bình
Một hạn chế khác là đất diễn dành cho các gương mặt trẻ như Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy khá ít, khiến tuyến nhân vật phụ chưa có cơ hội phát triển, làm giảm chiều sâu tổng thể. Tương tác giữa Ngọc Thuận và Thu Trang cũng dừng ở mức an toàn. Do cả hai đều đã có gia đình ngoài đời, các phân cảnh tình cảm trong phim được tiết chế, dẫn đến mạch cảm xúc chưa thực sự bùng nổ. Phần hóa trang các nhân vật ở giai đoạn về già cũng chưa thật sự thuyết phục. Nếu như tuyến nhân vật của Trâm Anh được thay thế bằng Hồng Ánh là diễn viên dày dạn kinh nghiệm thì Thu Trang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai diễn của mình, tạo ra sự chênh lệch nhất định về cảm xúc.
Theo dự đoán về đà tăng trưởng phòng vé của giới chuyên môn, Thiên đường máu được kỳ vọng có thể cán mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt đầu tiên đạt doanh thu này trong năm 2026. Trong khi Ai thương ai mến vẫn cần thêm nhiều nỗ lực, đặc biệt ở khâu quảng bá và tiếp cận khán giả, để tiến gần hơn tới ngưỡng doanh thu hòa vốn.

Trụ rạp cùng thời điểm đầu năm 2026, Nhà hai chủ chỉ đạt doanh thu khiêm tốn khoảng 12 tỷ đồng. Bộ phim ghi nhận nỗ lực diễn xuất của dàn diễn viên Trâm Anh, Kim Phương, Trần Kim Hải…, song cốt truyện bị đánh giá là hời hợt, tồn tại nhiều lỗ hổng, khiến tác phẩm chưa thể đạt được thành công như kỳ vọng.
Nhìn tổng thể, phòng vé đầu năm cho thấy phim Việt vẫn đang loay hoay trong bài toán cân bằng giữa nội dung, hình thức và chiến lược tiếp cận khán giả. Dù đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, khoảng cách về quy mô sản xuất, quảng bá và sức hút thương hiệu so với phim ngoại vẫn là thách thức không nhỏ. Cuộc “so kè” trên phòng vé vì thế chưa ngã ngũ, và câu hỏi đặt ra là liệu phim Việt có thể tạo ra một cú bứt phá thực sự trong những tháng tiếp theo của năm.
Bình luận (0)