Đoàn khảo sát của công ty Nghiệm đến Bình Hòa
Trong tập 19 Phù sa, khu vườn của nhà chú Hai được chọn là nhà vườn kiểu mẫu để đón đoàn khảo sát của dự án khu sinh thái xanh. Thông tin này khiến nhiều người dân xôn xao bàn tán. Có người hỏi Bảy Sang về việc được chọn nhà vườn kiểu mẫu nhưng anh ta cho biết mảnh vườn của gia đình đang có dấu hiệu sạt lở nên không được chọn. Một số ý kiến tỏ ra lo ngại vì Bình Hòa xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có thể khiến đoàn khảo sát “chạy mất dép”.


Nghiệm và các nhân viên, đại diện chính quyền địa phương đã có cuộc họp thông báo về việc khảo sát với người dân Bình Hòa. Đây là một bước rất quan trọng đối với dự án. Đoàn khảo sát sẽ ghé thăm một số hộ tiêu biểu trong một số ngành nghề truyền thống, những ngành nghề mũi nhọn mà có thể triển khai và phát triển trong tương lai, từ đó quyết định mô hình nào không giữ, mô hình nào giữ trong hệ thống sinh thái xanh. Điều Nghiệm muốn là được thấy một Bình Hòa chân thật nhất, vì vậy ai đang làm việc gì cứ làm, ai đang thu hoạch ca cao cứ thu hoạch, ai đang trồng xoài, trồng ổi, trồng mãng cầu thì cứ làm. Nếu ngành nghề của bà con được chọn vào mô hình sinh thái, thì bà con sẽ được vay vốn với lãi suất là 0%. Và đặc biệt là sẽ có người bán hàng, người giới thiệu hàng để cho bà con duy trì đầu ra, ổn định kinh doanh sản xuất. Những thông tin Nghiệm đưa ra khiến người dân rất vui mừng.



Trong khi đó, ở công ty, Nghiệm cũng có cuộc họp với nhân viên về hành trình của đoàn khảo sát cùng những điều cần lưu ý. Nguyên tắc quan trọng được Nghiệm nhắc nhở nhân viên là đi đúng với lộ trình, giải đáp các thắc mắc cẩn thận, tuyệt đối không trả lời thay bà con. Nghiệm sẽ không tham gia đi cùng đoàn khảo sát. Bên cạnh đó, xưởng sô cô la của Phù Sa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các món quà tặng cho đoàn khảo sát.
Một vấn đề được các cán bộ xã lo lắng là hiện tượng sạt lở. Thuận đã hỏi thêm ý kiến Chơn về việc này. Theo Chơn, từ các dấu hiệu hiện có, khả năng bị sạt lở trong một vài ngày tới không thể xảy ra. Cán bộ xã đã tới đo đạc, khảo sát nhưng cũng cần có phương án cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Bảy Sang đau đớn phát hiện thân thế thực sự của mình và bị Sáu Lém kích động
Bảy Sang vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về thân thế thực sự của mình. Tâm trạng không vui nên anh cũng không tham gia các hoạt động của dự án phát triển cây ca cao. Vừa thấy Bảy Sang xuất hiện, Phương đã nhiệt tình gọi anh tới hỗ trợ mình nhưng bị từ chối. Điều đáng nói là Bảy Sang lại tiếp tục so sánh bản thân mình với Chơn, còn chất vấn và bắt Phương phải lựa chọn giữa mình và Chơn. Cuối cùng, Phương đã thẳng thắn tuyên bố mình có tình cảm đặc biệt dành cho Chơn. “Nếu không có anh Chơn thì tôi cũng không bao giờ muốn ở cạnh một người mà lúc nào cũng muốn hơn thua với người khác để cảm thấy mình có giá trị”, Phương nói.


Bảy Sang sau đó đi trò chuyện với Sáu Lém. Lần này, tên “cò đất” ở Bình Hòa lại tiếp tục kích động, gây chia rẽ Bảy Sang và Chơn. Anh ta tuyên bố Bảy Sang không thể hơn Chơn được, hơn nữa Phương giờ còn thể hiện ra mặt là thích Chơn.
Nhân cơ hội này, Sáu Lém còn nói ra chuyện về thân thế của Bảy Sang. Ông Hai Phước và bà Tư Lành ở với nhau 5 năm mà không có con. Sau đó, hai người mới đi Bình Dương làm công nhân. Một năm sau, họ trở về quê hương và bế theo Bảy Sang. Lúc ấy, ai cũng chúc mừng gia đình họ. Nhưng khi Sang còn nhỏ, bà Tư Lành lại phải đi xin sữa cho con trai vì lý do mất sữa sau sinh. Bà cũng giấu giếm kỹ càng con trai, khiến mọi người sinh nghi.


“Mày biết tại sao mọi người tin thằng Chơn hơn mày không? Tại vì lúc nào nó cũng đứng ở cái chỗ mà sáng nhất. Còn mày, dù cho mày ở trong nhà đó lâu bao nhiêu, mày cũng chỉ là cái thằng đợi người ta kêu tên thôi”, Sáu Lém nói.
Buồn lòng vì nghe những điều Sáu Lém nói, Bảy Sang quyết tìm bằng chứng thực sự. Anh đã lén mở chiếc hòm để đồ cá nhân của mẹ và tìm thấy giấy tờ cho thấy bà Tư Lành bị vô sinh. Ngay sau đó, Bảy Sang còn đến tìm bà Tư Mót để tìm hiểu thêm sự việc ngày ấy. Cuối cùng, anh ta cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình không phải con trai ruột của gia đình ông bà Hai Phước.



Thấy Bảy Sang xuống tinh thần, bà Tư Mót cũng động viên anh: “Có những cái chuyện người lớn không cho con hay, không phải là muốn giấu, mà người ta sợ con lớn lên, rồi con biết chuyện, con nghĩ người ta thương con không thiệt tình, hiểu không? Tờ giấy này đâu có quyết định con là ai đâu. Hai Phước và Tư Lành nuôi con từ nhỏ tới giờ, coi như con ruột vậy. Nếu người ta không thương con, người ta đâu có đánh đổi nhiều vậy phải không con?”. Tuy nhiên, Bảy Sang lại không muốn chấp nhận lời giải thích này.

Ở một diễn biến khác, Bình Bốp đã tới tìm Sáu Lém để xin ở nhờ như lời đề nghị của Nghiệm. Sau khi giải thích tình hình cụ thể, Sáu Lém đồng ý cho Bình Bốp ở nhà mình nhưng nói rõ ràng việc của ai người ấy làm, không được xía vô chuyện của đối phương.
Đón xem diễn biến mới của Phù sa tập 20, phát sóng vào 21h ngày 17/9 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)