Trong tập 5 Phù sa, gia đình ông Tám, nhờ sự giúp đỡ của Nghiệm, đã có được căn nhà mới khang trang để ở. Nghiệm còn tự mình tới giúp việc sửa chữa nhà, khiến Phù Sa càng cảm động trước lòng tốt của anh. Về phía Nghiệm, anh cũng rất ấn tượng khi chứng kiến Phù Sa hết lòng vì quê hương, nghĩ cách để cuộc sống của người dân nơi đây trở nên tốt hơn.



Bà ngoại Phù Sa cũng tranh thủ tới thăm gia đình ông Tám vào ngày sửa nhà. Phù Sa đã kể cho ngoại nghe về những việc làm ý nghĩa của Nghiệm, dù là người xa lạ nhưng anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người ở Bình Hòa. Nghe vậy, bà Tư Mót đã giải thích về gốc gác của gia đình Nghiệm. Anh cũng được tính là một người con của mảnh đất Bình Hòa. Thấy cháu gái khen Nghiệm hết lời, bà Tư Mót liền trách cô. Bà cho rằng sẽ có những người giúp người khác với mục đích nào đó. Khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện thì không nên hồ đồ. Còn Phù Sa thì lại cho rằng bà ngoại đang đa nghi quá.


Phù Sa có một kế hoạch phát triển cây ca cao của địa phương. Cô muốn kéo người trẻ ở lại quê hương. Muốn vậy, điều Phù Sa cần làm là khiến mọi người đều nghĩ Bình Hòa là mảnh đất đáng sống, cũng kiếm ra tiền, cũng nuôi nổi gia đình. Dù đây không phải việc dễ dàng, nhưng Phù Sa vẫn muốn nỗ lực thử làm. Cô đã nhờ bà ngoại giúp mình một việc, đó là thuyết phục chú Năm bán cho một ít ca cao tươi.
Tuy nhiên, chú Năm không thể bán ca cao tươi cho Phù Sa vì đã ký hợp đồng với thương lái. Dù chỉ kỳ kèo xin mua 5kg, nhưng Phù Sa cũng không thể thuyết phục chú Năm. Thấy chú Năm cương quyết không bán, bà Tư Mót đành khuyên nhủ cháu gái: “Con thông cảm cho chú Năm đi, con có ước mơ của con mà chú Năm cũng có những lo toan bộn bề”. Lý do chú Năm không thể bán ca cao tươi cho Phù Sa là vì chú cần tiền gấp để trả nợ ngân hàng và đóng tiền học cho con. Chú không có thời gian để chờ đợi kế hoạch của Phù Sa đạt kết quả.



Thế nhưng, khi vừa về tới nhà một lát, chú Năm đã chở một bao ca cao tươi sang bán cho Phù Sa. Cả Phù Sa và bà Tư Mót đều ngỡ ngàng trước hành động này. Hóa ra, Nghiệm đã biết việc Phù Sa muốn mua ca cao tươi. Anh đã gặp chú Năm để thu mua lại ca cao trong vườn với giá rất cao. Tuy nhiên, Nghiệm muốn chú Năm giữ kín về việc này. Anh dặn kỹ chú Năm không được cho Phù Sa biết chuyện anh giúp cô. Đáp ứng điều kiện này, chú Năm đã nói với Phù Sa về lý do bán cho cô vì thương cô vất vả đi tìm ca cao tươi, hơn nữa chú muốn ủng hộ kế hoạch phát triển quê hương của Phù Sa. Phù Sa rất cảm kích trước hành động của chú Năm.
Bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch của mình, Phù Sa livestream quá trình sơ chế, ủ ca cao tươi phát trên mạng xã hội. Mọi quy trình được cô công khai với niềm hy vọng mẻ ca cao đầu tiên sẽ thành công. Nghiệm cũng xem được video này, nhưng dường như, việc anh giúp Phù Sa còn có một mục đích khác.

Ở nhà, Phù Sa rất hào hứng bắt tay vào làm mẻ ca cao đầu tiên của mình. Trong lúc bê đồ chuẩn bị ủ ca cao, Phù Sa suýt bị ngã. May mắn là Chơn có mặt đã giúp đỡ cô. Tuy Chơn thường cãi cọ, đấu khẩu với Phù Sa, nhưng lại sẵn lòng giúp cô làm một vài dụng cụ cần thiết cho việc ủ ca cao.
Trong khi đó, Chơn vẫn trăn trở với việc khu vực ven sông Bình Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Anh ở ngoài sông cả ngày, bỏ cả ăn, khiến chú Tư Quận phải một lần nữa nhắc nhở anh giữ an toàn cho chính bản thân mình.


Ở diễn biến khác, Sáu Lém tiếp tục gạ gẫm Bảy Sang theo mình để làm giàu, mà làm giàu không phải từ những công việc tay chân mà từ khả năng "buôn nước miếng" của chính mình. Sáu Lém nói rằng chỉ bằng vài lời nói có thể kiếm về vài chục triệu đồng, khiến Bảy Sang bất ngờ.
"Người ta trả cho mình tiền biết nói, tiền biết kết nối. Mình biết cách làm cho cả hai bên cùng gật đầu. Tao nói mày nghe, thời buổi bây giờ không phải như ngày xưa, không phải mày cầm mấy cuốc, cái xẻng thì gọi là lao động kiếm tiền đâu. Bây giờ chỉ cần cái miệng với cái đầu là kiếm tiền được rồi, thậm chí còn kiếm nhiều hơn nữa", Sáu Lém nói. Cuối cùng, Bảy Sang cũng bị Sáu Lém thuyết phục thành công. Anh ta đồng ý đi theo Sáu Lém làm việc.
Đón xem diễn biến của tập 6 Phù sa phát sóng vào 21h ngày 26/8 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)