Sau buổi làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân, chủ yếu là dân văn phòng và giới kinh doanh, đã đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu bình an, tài lộc. Lối vào và khuôn viên phủ đông nghẹt người, dòng người kéo dài gần một kilomet.

Sáng 23/2 (tức mùng 7 Tết), ghi nhận của phóng viên cho thấy ngay từ đầu giờ, lượng người tìm về Phủ Tây Hồ đã tăng mạnh. Đến cuối buổi sáng, khi nhiều cơ quan, doanh nghiệp kết thúc phiên làm việc đầu năm, dòng người càng dồn về đông hơn.

Toàn bộ lối vào phủ ken đặc người. Càng gần trưa, lượng khách đổ về càng lớn, tạo nên cảnh chen chân kéo dài từ cổng vào đến tận sân chính. Do là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ, cầu mong một năm mới hanh thông.





Từ ngoài cổng đến khuôn viên bên trong, người đứng chật kín. Không ít người phải chắp tay vái từ xa vì khó tiếp cận ban thờ. Các khu vực như Phủ chính, điện Sơn Trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông nghịt.




Giữa biển người, nhiều người đội cả mâm lễ lên đầu, len lỏi từng bước tìm chỗ đặt lễ.

Anh Tuấn Linh (Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết: "Những ngày đầu năm, tôi muốn tới nơi linh thiêng để cầu sức khỏe cho gia đình, đồng thời mong công việc thuận lợi, suôn sẻ hơn".

Hầu hết người đi lễ đều chuẩn bị mâm đồ lễ tươm tất với cau trầu, hoa quả, trà thuốc, bánh kẹo… Các tiểu thương khu vực cửa phủ hoạt động nhộn nhịp từ sáng sớm, liên tục chuẩn bị lễ cho khách. Dọc lối đi, các ông đồ ngồi thành hàng dài, viết sớ theo yêu cầu của người dân.

Không khí bên trong phủ vừa trang nghiêm vừa nhộn nhịp. Khói hương nghi ngút, người dân thành tâm thắp hương, cầu bình an, sung túc, làm ăn phát đạt trong năm mới.

Sau khi dâng lễ, nhiều người mua chim, cá, ốc để phóng sinh ngay tại khu vực hồ.





Càng về trưa, dòng người vẫn tiếp tục đổ về, khiến không gian trong và ngoài phủ luôn trong tình trạng chật kín. Dù chen chúc, phần lớn người đi lễ vẫn giữ thái độ trật tự, thành kính, mong gửi gắm ước nguyện đầu năm nơi chốn linh thiêng bên hồ Tây.
Bình luận (0)