(ảnh: Cổng Thông tin điện tử phường Hà An, Quảng Ninh)
Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi bước tiến của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ ADN, đang mở ra cơ hội để khép lại những cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều thập kỷ, giúp các gia đình liệt sĩ thực hiện tâm nguyện đưa người thân trở về với quê hương.
Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phường Hà An (Quảng Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Chính quyền địa phương phường Hà An quan tâm, bố trí xe đưa đón, hướng dẫn tận tình để các gia đình tham gia lấy mẫu. (ảnh: Cổng Thông tin điện tử phường Hà An, Quảng Ninh)
Sáng 14/7, tại các điểm tập trung trên địa bàn phường Hà An, những chuyến xe do UBND phường bố trí lần lượt đưa thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến địa điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch.
Trên xe là những mái đầu đã bạc, những người em, người con, người cháu của các liệt sĩ mang theo niềm hy vọng sau nhiều năm chờ đợi. Dù tuổi đã cao, việc đi lại không còn thuận tiện, nhưng ai cũng chung một mong mỏi: góp một phần nhỏ bé vào hành trình tìm lại tên tuổi và nơi yên nghỉ của người thân đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Chính quyền địa phương phường Hà An quan tâm, bố trí xe đưa đón, hướng dẫn tận tình để các gia đình tham gia lấy mẫu. (ảnh: Cổng Thông tin điện tử phường Hà An, Quảng Ninh)
Chủ động rà soát: UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 05/7/2026; phối hợp với Công an phường, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Gửi giấy mời trực tiếp, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết và xây dựng phương án đưa đón người dân chu đáo theo từng khu phố.
Hoạt động thu nhận mẫu ADN là một phần quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Sau gần bốn tháng phát động, chiến dịch đã tạo nên khí thế mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, mở ra cơ hội đối chiếu và xác định danh tính cho các anh hùng còn thiếu thông tin.
Có mặt tại buổi thu nhận mẫu, bà Vũ Thị Dung (em gái liệt sĩ Bùi Huy Muối) lặng lẽ ngồi chờ đến lượt. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày anh trai hy sinh, nỗi mong nhớ trong bà chưa bao giờ nguôi ngoai: "Gia đình tôi đã hai lần đi tìm phần mộ của anh nhưng đều không có kết quả. Mỗi lần trở về, ai cũng mang theo nỗi tiếc nuối vì vẫn chưa biết anh đang nằm ở đâu. Hôm nay được lấy mẫu ADN, tôi hy vọng khoa học sẽ giúp gia đình có thêm cơ hội đón anh về quê hương."

Trong quá trình thu nhận mẫu, mọi tình huống phát sinh đều được lực lượng chức năng và cán bộ phường phối hợp xử lý kịp thời để hỗ trợ tốt nhất cho người dân. (ảnh: Cổng Thông tin điện tử phường Hà An, Quảng Ninh)
Cùng chung niềm hy vọng ấy, ông Trần Đức Thảnh (thân nhân liệt sĩ Trần Đức Thặng) xúc động chia sẻ: "Đây là chủ trương rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi rất cảm động khi chính quyền địa phương phường Hà An quan tâm, bố trí xe đưa đón, hướng dẫn tận tình để các gia đình tham gia lấy mẫu. Tôi tin rằng với sự phát triển của công nghệ ADN, sẽ có thêm nhiều gia đình được đoàn tụ với người thân."
Trong quá trình thu nhận mẫu, mọi tình huống phát sinh đều được lực lượng chức năng và cán bộ phường phối hợp xử lý kịp thời để hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Trường hợp bà Vũ Thị Thơm (sinh năm 1951), thân nhân liệt sĩ Vũ Đình Yên, do không còn thẻ Căn cước công dân nên gặp vướng mắc khi làm thủ tục. Ngay tại điểm thu nhận, cán bộ Công an phường Hà An đã lập tức phối hợp cùng lực lượng làm nhiệm vụ để hướng dẫn bà hoàn thiện thủ tục lấy mẫu đúng quy định, đồng thời hướng dẫn bà các bước cần thiết để cấp lại Căn cước công dân trong thời gian sớm nhất.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chiến dịch 500 ngày đêm đang thắp lên niềm tin để những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm có thể đi đến ngày đoàn tụ.
Việc tổ chức đưa đón và đồng hành cùng các gia đình trong ngày thu nhận mẫu của phường Hà An là một hành động cụ thể, thiết thực và đầy tính nhân văn trong tháng Bảy tri ân – gửi gắm sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.
Bình luận (0)