Sau Mưa đỏ, Phương Nam nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án điện ảnh đa dạng. Anh xem đây là cơ hội để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Đằng sau những khuôn hình là không ít trải nghiệm đáng nhớ, những áp lực của nghề và cả sự đồng hành của khán giả đối với anh. Trong cuộc trò chuyện với Thời báo VTV, Phương Nam chia sẻ về hành trình với các phim mới nhất Út Lan 2, Chuyến đi nhớ đời cùng kế hoạch trở lại với hình ảnh bộ đội được yêu mến.
Diễn viên Phương Nam trải lòng về những vai diễn mang lại nhiều kỷ niệm. (Video: Lưu Phương)
PV: Sau Mưa đỏ, khán giả tiếp tục chờ đợi những tác phẩm mới của anh. Với Út Lan 2, anh gặp áp lực như thế nào?
Phương Nam: Tôi nghĩ mọi người cũng chờ đợi tôi cũng khá lâu rồi vì mong muốn sẽ được xem những tác phẩm tiếp theo. Lần này tôi cũng được giao một vai diễn rất khổ, nghèo và gặp phải hoàn cảnh éo le. Vợ bị ốm nặng, con gái cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Nghề nghiệp chính của nhân vật Đen là nông dân chuyên đi bắt rắn, bắt cá để mưu sinh nuôi gia đình.
Để hóa thân thành một người nông dân miền Tây, anh đã phải tập luyện như thế nào?
Việc chèo thuyền, quăng chài, thả lưới diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của nhân vật nên tôi dành nhiều thời gian tiền kỳ phim để tập các thao tác thành thục. Ở U Minh Thượng có nhiều con kênh đầy bèo nước. Vì vậy, mỗi lần xuống nước, tôi phải tập trung chèo 2 bên để chiếc thuyền không bị xoay, không bị vướng bèo. Có một phân cảnh trên con thuyền được thiết kế thành một bộ bàn cúng. Dì Tư Bảnh và Cát Lon ngồi phía trước, còn tôi phải chèo thuyền đi dọc con kênh. Tôi chèo suốt từ 12h đêm tới 6h sáng liên tục để có được cảnh đẹp nhất.
Ngoài ra ở mỗi phân cảnh tôi chèo thuyền với một tâm trạng khác nhau. Có lần chèo thuyền thì đi hộ tống người khác, có lần rất vội vã tìm thuốc cho vợ con, có lần rất tức giận và có lần lại rất sợ hãi. Rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Mỗi lần chèo thuyền lại ở một tâm trạng khác nhau, cho nên nhiều khi tôi cũng phải rất tập trung để làm sao diễn tả được đúng tâm trạng ở thời điểm đó.

Kinh nghiệm của người đã lập gia đình ngoài đời hỗ trợ cho anh nhập vai như thế nào?
Kịch bản các bộ phim mới của tôi là Út Lan 2, Chuyến đi nhớ đời... đều là người chồng, người cha trong gia đình nên tôi có nhiều kinh nghiệm diễn xuất dựa trên các cung bậc cảm xúc với vợ con. Sự tương tác của tôi đối với các bạn diễn nhỏ trong bộ phim khá tốt. Ngoài đời, tôi có kinh nghiệm làm bố một bé gái nên cũng hiểu được cách trò chuyện, chăm sóc con gái.
Có một sự việc xảy ra khá gần với nhân vật Đen trong bộ phim là cảm giác lo lắng khi con bị bệnh. Tôi còn nhớ năm 2021, khi COVID-19 xảy ra, em bé của tôi lúc đó mới khoảng 4-5 tháng. Bé bị sốt khá cao và tôi đưa con đi bệnh viện. Khi ấy, bắt buộc vào bệnh viện là phải test COVID-19. Nhìn hình ảnh đó tôi rất thương. Khi em bé test COVID-19 xong, tôi đứng ngoài hành lang chờ kết quả. Lúc nghe bác sĩ thông báo con đã dương tính, tôi lo lắng, sợ hãi. Đó cũng là một phần trải nghiệm trong cuộc sống mà khi hóa thân vào nhân vật Đen, tôi có thể cảm nhận trực tiếp hơn từ nhân vật trong bộ phim.
Bạn diễn nào trong phim gây ấn tượng mạnh với anh?
Đó chính là con rắn, hay mọi người thường gọi vui là "bé Na". Tôi là người rất sợ rắn. Trong lần đầu tiếp xúc với rắn để làm quen, tôi gần như không dám nhìn, chỉ cần chạm tay là đã thấy lạnh người. Tuy nhiên tôi phải đối diện để vượt qua nỗi sợ. Sau đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng trong một lần đang quay phim thì tôi gặp sự cố bị rắn cắn vào tay liên tiếp 2 phát. Lần đầu tiên tôi bị rắn cắn, đoàn phim cứ tưởng tôi đang diễn để phân cảnh sinh động hơn. Đến lần cắn thứ hai, khi tay tôi chảy máu thì mọi người mới hô hoán lên và nhận ra là tôi bị cắn thật. Lúc đó mọi người cũng đã sơ cứu kịp thời. Lúc đó có thể là do yếu tố môi trường xung quanh tác động như trời mưa, sấm chớp, đông người… đã khiến con rắn hoảng sợ. Bởi vì thực tế chúng tôi đã tập luyện nhiều mức độ mạo hiểm hơn như rắn quấn cổ, quấn tay. Có thể cả chúng tôi đều bị ngợp khi vào cảnh quay nên mới xảy ra sự cố như vậy.
Phương Nam và nghệ sĩ Kiều Oanh trong buổi giao lưu, chiếu phim tri ân với bà con vùng U Minh Thượng là bối cảnh chính của bộ phim. (Ảnh: ĐPCC)
Anh được mọi người đặt biệt danh là "diễn viên khổi nhì Việt Nam" vì thường nhận lời đóng vai có số phận nghèo khổ. Anh có muốn "đổi đời" trên phim không?
Nếu có một bộ phim tình cảm thì tôi chắc cũng sẽ nhận lời, bởi vì tôi muốn thử xem giới hạn tiếp theo của bản thân mình như thế nào. Tôi là một người có gia đình rồi, nhưng cũng muốn thử xem những cảm xúc của bản thân mình sẽ tới đâu.Hy vọng trong tương lai, các anh chị đạo diễn cũng sẽ lựa chọn Phương Nam cho một nhân vật tổng tài chẳng hạn (cười).
Phương Nam thường được giao vai diễn nghèo khổ trong các phim gần đây. (Ảnh: ĐPCC)
Khán giả từng có những phản hồi khác nhau về các vai diễn của anh trong một số phim gần đây. Anh đón nhận những ý kiến đó như thế nào?
Khoảng thời gian đó mọi người hỏi rất nhiều, cũng như có rất nhiều bình luận trên mạng. Tôi đã đọc hết. Tôi thấy rằng mỗi một tác phẩm thì sự đón nhận của khán giả ở những tiêu chí khác nhau. Cảm nhận của mỗi người cũng khác nhau. Có người yêu thích, có người không thích, có người chưa thích. Nhưng tôi thấy rằng bản thân mình đã hoàn thành tốt công việc của chính mình. Đó là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Sau khi thành công với hình tượng anh Tạ trong Mưa đỏ, khán giả đang rất mong chờ lần thể hiện tiếp theo của anh trên màn ảnh với hình ảnh chiến sĩ cách mạng. Anh nghĩ sao về điều này?
Tôi phải cảm ơn anh Tạ, cảm ơn Mưa đỏ rất nhiều vì đã cho tôi nhận được tình yêu thương của quý vị khán giả. Bộ phim đã giúp tôi trưởng thành hơn, chú trọng đến phương pháp và mục tiêu, bỏ công sức để hiểu nhân vật và làm tốt hơn công việc của mình. Sắp tới chắc chắn tôi sẽ lại hóa thân thành chiến sĩ bộ đội trên phim. Mọi người cùng đón chờ nhé!

Phương Nam trong phim Chuyến đi nhớ đời dự kiến ra mắt 30/10/2026. (Ảnh: ĐPCC)
Cuộc sống 1 năm qua của anh có thay đổi nhiều không?
Điều thay đổi thực sự nhất là tôi cảm thấy bản thân mình tự tin hơn. Khán giả cũng yêu thương tôi nhiều hơn, mọi người theo dõi cũng như tương tác với tôi nhiều hơn trên nền tảng mạng xã hội.
Tôi may mắn luôn có bà xã đồng hành trong công việc, cuộc sống. Với các dự án mới, tôi sẽ là người đọc kịch bản đầu tiên. Sau đó bà xã phân tích, thường tận những chi tiết trong bộ phim để giúp tôi có thể lựa chọn một cách đúng đắn hơn.
Gia đình nhỏ luôn là chỗ dựa tin thần của Phương Nam. (Ảnh: NVCC)
Việc vợ và con cùng xuất hiện bên cạnh anh trong các sự kiện có ý nghĩa như thế nào?
Tôi cảm thấy rất thoải mái, rất thoải mái vì điều đó. Mỗi khi đi sự kiện hoặc đi đâu đó mà có vợ và con, tôi cảm thấy rất tự tin và rất hạnh phúc. Bởi vì trong những thời điểm thật sự không ai biết tới mình cả thì chỉ có những người thân ở bên cạnh mình, có vợ con bên cạnh động viên bản thân mình thôi. Cho nên khi mình bước một chân ra ánh sáng rồi thì mình cũng muốn cả vợ, cả con mình cùng bước ra nơi đó với mình.
Cám ơn những chia sẻ của anh!
Bình luận (0)