Sau nhiều ngày ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nước đã rút trên nhiều địa bàn. Nước rút, đường sá khô ráo dần, nhưng nguy cơ ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh đe dọa bởi rác thải, xác động vật, nước thải sinh hoạt và bùn đất ngập tràn các con phố, xóm làng.
Trước tình hình này, các lực lượng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng đã chủ động thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn, tiêu độc diện rộng trên địa bàn những khu vực từng bị ngập của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn..., với thông điệp mỗi nhiệm vụ là một sứ mệnh, cán bộ, chiến sĩ không chỉ xử lý môi trường, mà còn mang đến sự an tâm cho nhân dân.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86 cùng 8 phương tiện đặc chủng và số lượng lớn hóa chất khử khuẩn đã cơ động đến địa bàn phường Phan Đình Phùng, Quảng trường Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa, trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên và một số trường học, triển khai phun khử khuẩn, tiêu độc.

Sự có mặt kịp thời của bộ đội hóa học và lực lượng quân y không chỉ góp phần kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học) cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương cơ bản đã tiêu độc, khử trùng các trục đường của thành phố Thái Nguyên".
Ba đội quân y của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã cơ động tới các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Sau khi nắm bắt tình hình và nhu cầu của địa phương, các đội nhanh chóng bắt tay vào công tác vệ sinh, phòng dịch, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
"Vệ sinh bề mặt, xử lý nước, đảm bảo nước sạch cho bà con có nước sạch để sử dụng trong ăn uống sinh hoạt, khám và điều trị các bệnh thông thường và các bệnh phát sinh sau mùa mưa lũ như bệnh ngoài da, các bệnh đường tiêu hóa, các bệnh về mắt", Đại tá, TS. Lương Minh Tuấn (Phó Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội, Đội trưởng Đội Quân y số 1) cho hay.
Sự có mặt kịp thời của bộ đội hóa học và lực lượng quân y không chỉ góp phần kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó. Trong thiên tai gian khó, màu áo xanh thân thuộc, trước lũ, trong lũ và cả khi sau lũ càng khiến bà con thêm yên tâm, tin tưởng.
Bình luận (0)