Ông Dương Quang Cường, người cuối cùng trong 3 người bị sóng biển cuốn trôi ở Lý Sơn đã được tìm thấy.
Anh Phan Duy Quang - người thứ 2 được tìm thấy.
Liên quan đến 3 công dân ở Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị trôi trên biển giữa lúc cơn bão số 13, chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn cho biết đã tìm thấy người thứ 3 và vẫn còn sống.
Theo đó, người thứ 3 cũng chính là người đã nhảy cầu - anh Dương Quang C. (sinh năm 1982). Anh C. được một tàu cá của ngư dân Quảng Bình tìm thấy tại vùng biển Gia Lai, gần nơi tìm thấy 2 người được tìm thấy trước đó.
“Hiện cơ quan chức năng đang tiếp cận tàu cá đã tìm thấy anh C. để tiếp nhận, sau đó sẽ đưa các ngư dân trở về Lý Sơn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy thông tin.
Như đã đưa tin, vào lúc 8h45 ngày 8/11, ông Hoàng Phú Xuyên, Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (Công ty TNHH Hải Nam), trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng. Khi tàu qua vùng biển tỉnh Gia Lai, tại vị trí có toạ độ 14028’08’N, 109019’29’’E, đã vớt được một người trôi trên biển.
Người được vớt là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh (Đặc khu Lý Sơn). Vị trí phát hiện anh Quang cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ngay sau khi được cứu và sơ cứu, anh Quang xin đi theo đoàn cứu hộ để chỉ lực lượng chức năng tìm kiếm 2 người còn lại.
Trước đó, chiều 6/11, anh Dương Quang C. (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) ở thôn Tây An Hải và anh Phạm Duy Quang (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh dùng thúng để cứu người nhảy cầu. Sau khi vớt được anh D.Q.C, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm. Đến gần 18 giờ, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm phải tạm dừng. Đến ngày 7/11, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng từ Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng để tham gia cùng tìm 3 người mất tích trên biển vào chiều 6.11.
Bình luận (0)