Trải qua lịch sử 80 năm, Quốc hội Việt Nam luôn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Từ Quốc hội khóa I đến nay, mỗi nhiệm kỳ đều để lại những dấu son lịch sử, với những quyết sách quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 6/1/1946 - thời khắc lịch sử. Ngay sau khi giành độc lập, toàn thể Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được thực hiện quyền làm chủ, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử đánh dấu bước nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước ta.

Ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: ''Cuộc Tổng tuyển cử đó thể hiện chính danh, chính danh của một nhà nước được nhân dân bầu ra và chỉ có qua Tổng tuyển cử thì chúng ta mới bầu được đại biểu Quốc hội, bầu ra Quốc hội bắt đầu mới xây dựng được hiến pháp, khởi đầu của xây dựng một nhà nước pháp quyền''.
80 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam là 80 năm nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Hiến định. Đặc biệt, việc sửa đổi Hiến pháp và thông qua số lượng luật kỷ lục đã kịp thời thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo không gian và khung khổ pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, những yêu cầu mới của đất nước, kỳ vọng lớn hơn của nhân dân đặt ra cho Quốc hội nhiệm vụ tiếp tục đổi mới toàn diện: đi trước một bước về thể chế, dám mở đường, dám quyết định những vấn đề khó, mới, chưa từng có tiền lệ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: ''Quốc hội phải chủ động đổi mới; sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; phát huy thật tốt vai trò kiến tạo với những quyết sách đột phá, "đi trước, mở đường cho phát triển. Xác định lập pháp là khâu "đột phá của đột phá". Hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ đổi mới mạnh mẽ theo hướng giám sát để kiến tạo phát triển. Quốc hội sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng và tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân''.
Bình luận (0)