Đây là các ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách Chữ S diệu kì, do Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và hoạ sĩ minh hoạ Việt Nam. Với chủ đề "Một tình bạn", 4 ấn phẩm đầu tiên đã được ra mắt bạn đọc là: "Chúng mình là bạn", "We are friends", "Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ", "Hà Nội của tớ"…
Bộ sách theo chủ đề "Một tình bạn" được ra mắt liên tiếp từ đầu tháng 10 năm nay, mang đến cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam những tác phẩm sách tranh giản dị nhưng sâu sắc, với phần minh hoạ được đầu tư đẹp mắt.

Cuốn sách "Chúng mình là bạn"
Ngay từ khi phát hành và được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt, bộ đôi sách "Chúng mình là bạn" (tiếng Việt) - "We are friends" (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sĩ Cam Anh Ng đã nhận được nhiều sự chú ý.
Cuốn sách kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn, được diễn đạt khéo léo bằng những từ ngữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet. Mỗi trang lại mở ra một kỉ niệm thiêng liêng của tình bạn. Những lời văn tinh tế của cuốn sách càng thêm phần nổi bật nhờ tranh vẽ minh hoạ đầy sống động và giàu chất thơ của Cam Anh Ng.
Chia sẻ về tác phẩm nhóm tác giả cho biết, với các bạn nhỏ "tình bạn dường như là tất cả" vì thế nhóm muốn cuốn sách lưu lại những kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ của các em.

Nhóm tác giả cuốn sách "Chúng mình là bạn" giao lưu với các em nhỏ
"Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ" là bức tranh thu nhỏ hơn về tình bạn, được gói ghém trong không gian của căn chung cư tập thể cũ, suốt bốn mùa yêu thương. Những câu chuyện ấm áp về tình bạn được kể theo nhịp điệu của thời gian, mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, như một chuyến du hành bất tận của tình bạn và sự sẻ chia.
Những trang sách mở ra một khoảng trời xanh mát, với cỏ cây, chim muông, nắng gió, và tình bạn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng trưởng thành. Những bức tranh của hoạ sĩ Ngô Thanh Đức cũng có sự biến chuyển từ sắc xanh mơn mởn tới nâu đỏ trầm, nhấn mạnh sự tuần hoàn nối tiếp của thời gian và của tình bạn.
"Hà Nội của tớ - My Hanoi" là cuốn sách song ngữ Việt - Anh của tác giả Phương Vũ, một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, yêu thương từng ngõ ngách, từng điều nhỏ xíu của Thủ đô.
Cuốn sách bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, theo chân hai bạn nhỏ trên hành trình làm bạn, độc giả sẽ được ghé thăm những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc, lướt qua những gánh hàng rong, hít hà mùi thơm của hoa lá, của bát bút thang… Bởi Hà Nội đã trở thành một nơi chốn lưu dấu những kỉ niệm ngọt ngào của tình bạn - Một thành phố thân thuộc, một tình bạn dấu yêu và cả một bầu trời thương nhớ.
Với nét vẽ dung dị cùng cách sử dụng màu sắc tươi tắn, hình ảnh Hà Nội qua những bức tranh của Thảo Võ hiện lên vừa lạ, vừa quen, thật đáng yêu, trong trẻo với nhiều đường nét, sắc độ, mùi hương..
Bình luận (0)