Nghi thức dựng cây nêu – Mời Yang về chứng giám
Sáng ngày 28/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), du khách đã có cơ hội đắm mình trong không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của đại ngàn. Lễ hội cầu mùa, cầu bình an được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chuẩn bị công phu với đầy đủ lễ vật truyền thống gồm: 01 cây nêu, 01 con heo, 01 con gà, 05 ché rượu cần và 30 vòng đồng...
Mở đầu ngày hội là nghi lễ dựng và cúng cây nêu. Trong tâm thức của người Tây Nguyên, cây nêu không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là "vòng kết nối" giữa con người và thế giới thần linh. Đây là nghi thức quan trọng nhằm mời Yang về chứng giám, đánh dấu không gian thiêng và gửi gắm ước nguyện về một mùa màng tươi tốt, buôn làng bình an.

Khi tiếng chiêng nổi lên rộn rã, vang vọng khắp không gian, cũng là lúc già làng bắt đầu thực hiện các nghi thức cúng tế.
Lễ cúng tổ tiên: Trước tiên là lễ báo công với ông bà tổ tiên. Lễ vật gồm gà mái, ché rượu nhỏ và cơm trắng, được đặt hướng về phía Tây – nơi mặt trời lặn, thể hiện sự tri ân nguồn cội.
Lễ cúng các vị thần: Sau lời tuyên bố lý do, thầy cúng trịnh trọng khấn mời Yang Trời, Yang Đất, Yang Núi, Yang Sông về ngự trên cây nêu. Những chén rượu cần được dâng lên, những vòng đồng được trao tay như lời cam kết bảo tồn văn hóa và sự gắn kết cộng đồng bền chặt.
Chùm ảnh: Tái hiện không gian Lễ hội cầu mùa Tây Nguyên

Tiếng chiêng, điệu múa và những nụ cười rạng rỡ của đồng bào đã mang đến một luồng sinh khí mới cho những ngày đầu xuân.

Các nghệ nhân trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức dựng cây nêu linh thiêng.

Già làng thực hiện nghi thức cúng, mời rượu các vị thần linh bên những ché rượu cần đặc sản.

Dàn cồng chiêng – linh hồn của đại ngàn, vang lên rộn rã thúc giục lòng người.

Các thiếu nữ Tây Nguyên với trang phục truyền thống bên dưới chân cây nêu.


Không gian lễ hội được tái hiện sống động với sự tham gia của đông đảo đồng bào và du khách.
Bình luận (0)