Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân

Bảo Khánh/Ảnh: VTV3

16/02/2026 23:15 GMT+7

VTV.vn - Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đã đem đến một lễ hội đầy màu sắc, nơi những giá trị truyền thống được "thổi hồn" bằng nhịp thở đương đại trẻ trung.

Khép lại những bộn bề của năm cũ, khán giả truyền hình đã có một đêm Giao thừa nhiều cảm xúc với Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân. Chương trình năm nay không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, mà là một hành trình được dẫn dắt bởi sự lạc quan, khát vọng và những tiếng cười sảng khoái.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đã khéo léo lồng ghép những vấn đề thời sự như tinh gọn, sáp nhập, văn hóa concert, tinh thần thể thao Việt Nam, trí tuệ nhân tạo, khát vọng vươn tầm quốc tế… vào trong các câu thoại và lời bài hát. 

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 1.

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 2.

Ngay phần mở đầu, khán giả được chứng kiến “cuộc đổ bộ” xuống hạ giới đầy thú vị của Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) và Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam). Thay vì những màn chất vấn của buổi chầu trên thiên đình, tiếng cười năm nay đến từ sự quan sát hóm hỉnh về hạ giới. Từ trào lưu thể thao mới, câu chuyện về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho đến những tình huống "dở khóc dở cười" của đội bảo vệ quảng trường đều được khai thác duyên dáng. 

Đặc biệt, phân đoạn của "gia đình Táo" Thái Sơn, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang với câu chuyện về "tinh gọn - sáp nhập" có cách đặt vấn đề thông minh và sự tung hứng ăn ý. Trong khi đó, câu chuyện thành tựu của phát triển công nghiệp văn hóa đã được đưa lên sân khấu Gặp nhau cuối năm thông qua hình ảnh gia đình bà Xuân cùng nhau "đu idol".

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 3.

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân vẫn có những khoảng lặng đắt giá để chạm vào trái tim khán giả. Phân cảnh quán trà hoài niệm với sự xuất hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung là một điểm sáng nhân văn. Câu chuyện tình già bình dị, mộc mạc đã nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự gắn kết gia đình giữa nhịp sống hối hả. Hay tiết mục nhạc kịch phản ánh những đóng góp của các chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc cũng là điểm lắng cảm xúc ghi dấu ấn của chương trình năm nay.

Âm nhạc chính là "xương sống" tạo nên sự rộn ràng cho chương trình. Sự kết hợp giữa những ngôi sao trẻ như Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng… cùng các nghệ sĩ "vũ trụ VFC" đã mang đến một không gian âm thanh bùng nổ. Những bản phối mới của nhạc sĩ Dương Cầm vừa giữ được hồn cốt dân gian qua Quan họ, Vọng cổ, vừa hiện đại với Rap và vũ đạo sôi động.

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 5.

Rộn ràng “đại tiệc” Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân  - Ảnh 6.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý trong chương trình chính là màn trình diễn nhạc kịch của dàn MC VTV. Khán giả đã không khỏi bất ngờ khi thấy những gương mặt vốn gắn liền với sự nghiêm túc của các bản tin thời sự như BTV Tuấn Dương, BTV Hạnh Phúc, BTV Thúy Hằng nay lại tự tin khoe vũ đạo chuyên nghiệp và giọng hát truyền cảm.

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đã mang đến một điểm hẹn đa sắc màu, tích cực và tràn đầy năng lượng. Chương trình không chỉ đem lại tiếng cười mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần bền bỉ và khát vọng hạnh phúc của mỗi người Việt Nam trong thời khắc khởi đầu năm mới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.