Đồi chè Long Cốc thuộc xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 125 km và cách trung tâm Việt Trì khoảng 70 km. Những quả đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh được ví như "vịnh Hạ Long vùng trung du". Nhiều gia đình lựa chọn Long Cốc là điểm dừng chân nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Bình minh là thời điểm lý tưởng nhất để ghi lại vẻ đẹp của đồi chè, khi lớp sương mỏng phủ trên những tán chè, tạo nên khung cảnh cuốn hút.

Bình minh trên đồi chè Long Cốc dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bảo Nguyên

Nhiều gia đình dậy sớm từ 5h sáng, đi bộ lên đồi chè để săn mây và cùng nhau đón bình minh. Ảnh: Bảo Nguyên
Gia đình anh Toàn chị Bình di chuyển từ Hà Nội lên Long Cốc từ chiều ngày hôm trước để 5h sáng ngày hôm sau cả nhà cùng nhau đón bình minh tại khu vực đồi Bông. Anh Toàn chia sẻ: "Đất nước Việt Nam rất nhiều cảnh đẹp và ấn tượng, nhân dịp nghỉ lễ, tôi muốn cho con trai đi để cháu có thêm trải nghiệm. Cả nhà cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau đón bình minh và thưởng ngoạn cảnh đẹp, cảm thấy thêm yêu và tự hào về Tổ quốc mình."



Gia đình anh Toàn chị Bình tranh thủ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm. Ảnh: Bảo Nguyên
"Khi ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng, cả ngọn đồi như được phủ một lớp pha lê. Khung cảnh đẹp đến mức tôi gần như tôi không thể rời mắt, muốn ngắm trọn khoảnh khắc bình minh, mặt trời ló rạng", anh Thế Anh (Hà Nội) chia sẻ.



Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Long Cốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cắm cờ trên đồi chè, tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Những lá cờ được bố trí dọc theo các lối đi và khu vực cảnh quan trên đồi chè. Đây cũng là điểm check-in mới, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với vùng chè Long Cốc trong dịp Quốc khánh.

Chị Hồng cùng lá cờ đỏ sao vàng trên đồi chè Long Cốc. Ảnh: Bảo Nguyên
Nhà chị Hồng cách đồi chè Long Cốc gần 20km, nghe nói đồi chè mới được tổ chức cắm cờ dịp Quốc Khánh, chị cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. "Long Cốc thật đẹp và rực rỡ khi được tô điểm thêm cờ đỏ sao vàng, tôi muốn tận mắt ngắm nhìn và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm, cùng khoe với bạn bè trên trang cá nhân đúng dịp Quốc khánh." - chị Hồng hào hứng chia sẻ.
Theo nhiều nhiếp ảnh gia, Long Cốc là một trong những vùng chè đẹp nhất Việt Nam, có tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đông đảo du khách cùng người yêu nhiếp ảnh đến tham quan, săn ảnh. Bình minh là thời điểm lý tưởng nhất để ghi lại vẻ đẹp của đồi chè, khi lớp sương mỏng phủ trên những tán chè, tạo nên khung cảnh cuốn hút.
Bình luận (0)