Với nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân quê hương, sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình và mong muốn kết nối những câu chuyện về đất nước với khán giả hôm nay. Toàn bộ 8 ca khúc trong album được sáng tác, phối khí và sản xuất bởi nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. Các khách mời trong album: Ca sĩ Nguyễn Trần trung quân, nhóm Dòng thời gian, nhạc trưởng Đồng Quang vinh, CLB Sao tuổi thơ....
Một dự án bắt đầu từ tình yêu đất nước
Điều gì thôi thúc chị thực hiện "Màu của Đất nước – Màu của Hòa bình" đúng dịp Quốc khánh 2/9?
Nhật Huyền: Quốc khánh 2/9 luôn mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Đây không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước mà còn là dịp mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại lịch sử, trân trọng những giá trị mà cha ông đã gây dựng và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống hòa bình hôm nay.
Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có một cách để thể hiện tình yêu với quê hương. Với tôi, đó là âm nhạc. Tôi muốn dùng tiếng hát của mình để kể một câu chuyện về đất nước theo cách chân thành nhất. Vì vậy, "Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình" đến với tôi trước hết từ cảm xúc. Tôi muốn đây là một món quà âm nhạc dành cho công chúng trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt.

Vì sao chị đặt hai khái niệm "Đất nước" và "Hòa bình" cạnh nhau?
Nhật Huyền: Bởi với tôi, hai điều đó có một mối liên hệ rất sâu sắc. Khi nói về đất nước, chúng ta thường nghĩ đến lịch sử, đến những năm tháng đấu tranh, đến những con người đã hy sinh. Nhưng đích đến cuối cùng của tất cả những nỗ lực ấy chính là một cuộc sống hòa bình.
Hòa bình đôi khi hiện diện trong những điều rất bình thường: một gia đình được sum họp, một đứa trẻ được đến trường, một người lao động được làm việc, mỗi người được theo đuổi ước mơ của mình. Chúng ta đang sống trong hòa bình nên có thể đôi lúc xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng càng nhìn lại lịch sử, tôi càng thấy đó là một giá trị vô cùng quý giá và cần được trân trọng.

Dự án gồm 8 ca khúc. Chị muốn tạo nên một câu chuyện xuyên suốt như thế nào?
Nhật Huyền: Tôi không muốn 8 ca khúc chỉ đơn giản là 8 bài hát về đất nước được đặt cạnh nhau. Tôi muốn mỗi ca khúc là một sắc màu, một lát cắt cảm xúc. Có những giai điệu gợi nhắc về lịch sử, có những bài nói về quê hương, con người và cũng có những khoảng lặng để người nghe nghĩ về giá trị của hòa bình. Khi đặt tất cả trong một tổng thể, tôi mong khán giả cảm nhận được một hành trình cảm xúc – từ niềm tự hào về đất nước đến sự biết ơn, yêu thương và trân trọng cuộc sống hôm nay.
Hát về đất nước là một đề tài không mới. Chị có áp lực khi đứng trước những tác phẩm đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ?
Nhật Huyền: Có chứ. Những ca khúc về đất nước đã được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện và để lại những dấu ấn rất đẹp. Vì vậy, tôi không nghĩ mình cần phải cố gắng làm điều gì thật khác biệt chỉ để tạo sự mới lạ. Điều tôi quan tâm là mình hát như thế nào để cảm xúc của mình được truyền đến người nghe một cách chân thành. Tôi nghĩ điều quen thuộc không có nghĩa là cũ. Tình yêu đất nước là một giá trị không bao giờ cũ. Quan trọng là mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mình.

Khi hát về đất nước, chị lựa chọn sự hào hùng hay những cảm xúc nhẹ nhàng?
Nhật Huyền: Tôi nghĩ cần có cả hai. Đất nước có những thời khắc hào hùng, nhưng đất nước cũng được tạo nên từ những điều rất bình dị. Vì thế, nếu chỉ hát thật lớn, thật hùng tráng thì đôi khi lại bỏ qua những khoảng lặng rất đẹp. Trong quá trình thực hiện dự án, tôi cố gắng tiết chế để mỗi ca khúc có không gian riêng. Có lúc là niềm tự hào, có lúc là sự biết ơn, có lúc là nỗi xúc động và cũng có những khoảnh khắc rất bình yên. Tôi muốn khán giả không chỉ "nghe" mà còn có thể "cảm" được câu chuyện phía sau mỗi ca khúc.

Chị có thay đổi cách hát của mình khi thực hiện dự án này?
Nhật Huyền: Có. Khi hát những ca khúc mang tính cá nhân, người nghệ sĩ thường tập trung nhiều vào cảm xúc của chính mình. Nhưng khi hát về đất nước, cảm xúc cá nhân phải hòa vào một cảm xúc rộng lớn hơn. Tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện mình đang kể, về những con người đứng phía sau lịch sử và về những thế hệ đang sống trong hòa bình hôm nay. Điều đó khiến tôi hát trách nhiệm hơn và cũng trưởng thành hơn trong cách tiếp cận âm nhạc.
Đưa câu chuyện đất nước đến gần thế hệ trẻ
Chị nghĩ thế nào về việc đưa những câu chuyện về đất nước, lịch sử và hòa bình đến gần hơn với khán giả trẻ?
Nhật Huyền: Tôi rất tin vào khán giả trẻ. Các bạn có cách tiếp nhận âm nhạc nhanh, cởi mở và đa dạng. Điều đó đặt ra cho nghệ sĩ một trách nhiệm: nếu muốn những câu chuyện về đất nước đến gần người trẻ, chúng ta phải tìm được cách kể phù hợp. Tôi không nghĩ cần phải biến những giá trị lịch sử thành điều gì quá xa lạ hay chạy theo xu hướng bằng mọi giá. Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và cách kể có cảm xúc. Một ca khúc có thể khiến một người trẻ tò mò. Từ sự tò mò ấy, họ có thể tìm hiểu thêm về một nhân vật, một câu chuyện hay một giai đoạn lịch sử. Tôi nghĩ đó chính là sức mạnh rất đẹp của nghệ thuật.

Theo chị, tình yêu Tổ quốc trong thời đại hôm nay nên được thể hiện như thế nào?
Nhật Huyền: Tôi nghĩ tình yêu Tổ quốc không thay đổi, chỉ có cách thể hiện thay đổi. Một người trẻ học tập tốt, làm việc tốt, sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng cũng là đang góp phần xây dựng đất nước. Người lao động làm tốt công việc của mình, người thầy tận tâm với học trò, người nghệ sĩ nghiêm túc với tác phẩm… tất cả đều có thể là những cách thể hiện tình yêu với quê hương. Không nhất thiết lúc nào tình yêu đất nước cũng phải được nói bằng những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ chính việc mình làm tốt những điều nhỏ bé mỗi ngày.
Có phải đó cũng là thông điệp quan trọng nhất chị muốn gửi gắm qua dự án?
Nhật Huyền: Đúng vậy. Tôi muốn sau khi nghe 8 ca khúc, khán giả không chỉ cảm thấy tự hào về đất nước mà còn nghĩ nhiều hơn về hai chữ "hòa bình". Với tôi, hòa bình là được sống một cuộc đời bình thường. Được trở về nhà, được ở bên gia đình, được làm việc, được yêu thương và được theo đuổi những ước mơ của mình. Khi nhìn từ góc độ đó, chúng ta sẽ thấy những ngày bình yên mình đang có thực sự đáng quý.
Trong quá trình thực hiện, có khoảnh khắc nào khiến chị xúc động nhất?
Nhật Huyền: Có những lúc tôi phải dừng lại trước khi thu âm vì cảm xúc quá nhiều. Khi hát về đất nước, tôi không chỉ nghĩ đến bản thân mình mà còn nghĩ đến những thế hệ đi trước, những con người đã hy sinh để thế hệ hôm nay có thể sống trong hòa bình. Chính những suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy mình phải hát bằng sự biết ơn. Tôi nghĩ nghệ sĩ không thể tạo ra những giá trị lớn lao như lịch sử, nhưng nghệ sĩ có thể góp một tiếng nói nhỏ bé để những giá trị ấy được tiếp tục lan tỏa.

Chị kỳ vọng điều gì ở "Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình"?
Nhật Huyền: Tôi không đặt ra một kỳ vọng quá lớn về việc dự án phải đạt được điều gì đó thật đặc biệt. Tôi chỉ mong âm nhạc của mình có thể trở thành một phần nhỏ trong không khí Quốc khánh của mọi người. Có thể ai đó nghe khi đang ở nhà cùng gia đình, có người nghe trên hành trình trở về quê, có người nghe trong một khoảnh khắc rất riêng. Nếu những giai điệu ấy khiến một người cảm thấy yêu quê hương hơn một chút, tự hào hơn một chút và trân trọng hòa bình hơn một chút, tôi sẽ cảm thấy dự án của mình có ý nghĩa.
Nếu phải dùng một câu để nói về dự án, chị sẽ nói gì?
Nhật Huyền: Tôi muốn gọi "Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình" là một lời yêu nước được kể bằng âm nhạc. Tôi cũng muốn đây là lời tri ân của mình với quê hương, với những thế hệ đã đi qua những năm tháng khó khăn và với cuộc sống bình yên mà chúng ta đang được hưởng hôm nay. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, điều tôi muốn gửi đến mọi người rất đơn giản: Hãy trân trọng những ngày bình yên chúng ta đang có và cùng nhau làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Bình luận (0)