Trọng Tấn: Học nhạc vì... trượt trường Sỹ quan lục quân

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 07:00 GMT+7

Ảnh: VTV News

VTV.vn - Nói về nguyên nhân đến với con đường âm nhạc, ca sĩ Trọng Tấn cho biết vì bị loại ngay vòng sơ tuyển trường Sỹ quan lục quân nên anh mới thi vào trường Nhạc viện Hà Nội.

Có sở trường hát nhạc đỏ và các ca khúc cách mạng, Trọng Tấn đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng các bài hát đi cùng năm tháng như Tiếng đàn bầu, Nơi đảo xa, Bài ca không quên... Nhìn về quãng đường 20 năm ca hát chuyên nghiệp, nam ca sĩ tạm hài lòng với những gì mình đang có. Đặc biệt, khi nói về lý do đến với âm nhạc, ca sĩ Trọng Tấn cho biết đó là một cái duyên tình cờ. Sau khi bị trượt trường Sỹ quan lục quân vì thiếu chiều cao và cân nặng, Trọng Tấn đã quyết định chọn hệ Trung cấp Nhạc viện Hà Nội học. Hồi đó, gia đình anh quá nghèo, thêm vào đó học nhạc viện lại không mất tiền nên anh đã quyết định khăn gói từ Thanh Hóa ra Hà Nội đi thi. Cho đến tận bây giờ, Trọng Tấn vẫn luôn tự nhận mình là người may mắn, được âm nhạc lựa chọn và có được mọi thứ từ âm nhạc.

Dấu mốc quan trọng nhất trên chặng đường 20 năm ca hát chuyên nghiệp của Trọng Tấn?

- Ngay từ lúc bé, tôi thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, lớp nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Lúc đó, hình ảnh người nghệ sĩ trong tôi nó cao sang và xa với lắm. Sau khi bị vỡ giấc mơ làm bộ đội vì lý do quá bẽ bàng là thiếu chiều cao, cân nặng. Trong khi, tôi lại tha thiết được đi học Đại học và may mắn lúc đó học Nhạc viện Hà Nội lại không mất tiền nên tôi đã quyết định đi thi.

Năm 1995, tôi bắt đầu học Nhạc viện Hà Nội và đến năm 1996 thì tôi bắt đầu đi hát khắp các tụ điểm cà phê ca nhạc tại Hà Nội. Hồi đó, tiền đi hát cũng tạm đủ sống và tôi còn dành dụm mua được chiếc xe đạp để chạy show. Đến năm 1997, nhờ đoạt giải nhất Giọng hát Hà Nội, tôi đã mua cho mình được một chiếc xe máy. Nhưng để nói dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình thì phải kể đến cuộc thi Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999, sau này được đổi tên thành Sao Mai. Đến nay đó vẫn là giải thưởng lớn nhất mà tôi đạt được. Cũng nhờ có cuộc thi, cái tên Trọng Tấn mới được khán giả cả nước biết đến, yêu mến và đón nhận.

Lý do khiến anh chọn nhạc đỏ và các ca khúc cách mạng?

- Có hai lý do khiến tôi yêu mến cũng như lựa chọn dòng nhạc này. Đầu tiên đó là tình yêu quê hương đất nước. Bố tôi là một người chiến sĩ, sau giải phóng năm 1975 mới trở về, năm 1976 thì tôi được sinh ra. Ấu thơ trong tôi là những câu chuyện kể của bố về cuộc sống bộ đội, về các trận chiến ác liệt nơi chiến trường. Tôi lớn lên với những ca khúc cách mạng được nghe bố và bạn bè của bố hát. Từ đó thôi thúc trong tôi một tình yêu mãnh liệt về quê hương, về hình tượng người chiến sĩ. Mặc dù không được trở thành một người chiến sĩ nhưng tôi đươc hát các ca khúc cách mạng, được hát về các anh bộ đội cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Điều thứ hai, tôi lựa chọn nhạc đỏ và các ca khúc cách mạng vì đây là dòng nhạc đi cùng với năm tháng, không bao giờ bị lỗi thời. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được hát những ca khúc có tuổi đời còn lớn hơn tuổi nghề của mình.

Cảm xúc khi anh thăng hoa trên sân khấu?

- Lúc tôi chìm trong âm nhạc, thăng hoa trên sân khấu, đó cũng là lúc trong đầu tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì hết. Cứ hát và hát theo bản năng mách bảo thôi.

Lý do gì khiến anh từ bỏ sự nghiệp giảng dạy tại trường Nhạc viện Hà Nội để rẽ sang một hướng đi mới đó là kinh doanh chuỗi nhà hàng ẩm thực?

- Mọi người cũng biết là năm 2003, tôi được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc cho trường Nhạc viện Hà Nội. Đến năm 2013, tôi tạm dừng công việc này ở trường nhưng vẫn mở một số lớp học riêng cho các em ở nhà. Tròn 10 năm tôi cống hiến cho sự nghiệp giáo dục với bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui gắn bó với các em sinh viên. Tuy nhiên, tôi phải tạm ngừng giảng dạy ở trường vì nhận ra mình còn một đam mê khác, cũng hấp dẫn không kém. Đó là ẩm thực. Hiện, tôi có một nhà hàng tại Hà Nội và mới mở thêm hai nhà hàng khác tại Hạ Long.


Trọng Tân và bà xã Thanh Hoa.

Trọng Tân và bà xã Thanh Hoa.

Chắc hẳn anh rất yêu thích công việc nấu ăn. Vậy ở nhà anh có hay giúp vợ trong công việc bếp núc không?

- Tất nhiên tôi thích và nghĩ mình nấu ăn cũng khá ngon. Vào những ngày lễ như 8 - 3, tôi vẫn tự nấu các món ăn cho bà xã. Còn công việc nấu ăn hàng ngày, thật sự tôi không có thời gian. Nhưng những lúc rảnh rỗi, có điều kiện thì tôi sẽ xắn tay vào bếp cùng vợ.

Anh nói gì về người vợ của mình?

- Tôi may mắn khi vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, lo toan mọi công việc trong nhà lẫn kinh doanh. Ngoài việc là "tay hòm chìa khóa", vợ tôi còn là khán giả trung thành và rất khó tính (cười). Vợ luôn góp ý về tất cả những bài hát tôi thể hiện, giúp tôi lựa chọn trang phục và luôn theo dõi từng bước đi nhỏ trong sự nghiệp của tôi.

Bí quyết anh giữ gìn hạnh phúc gia đình?

- Lúc yêu bạn có thể "chân không chạm đất", sống trong mơ mộng nhưng khi quyết định là vợ chồng, bạn phải biết nhường nhịn, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Bởi chuyện động chạm bát đũa trong mỗi cặp vợ chồng là điều không tránh khỏi. Gia đình tôi cũng vậy. Tôi và vợ luôn xem nhau là những người bạn đời, tôn trọng nhau như những người bạn.

Những dự định của anh trong âm nhạc?

- Năm năm gần đây tôi cũng đủ chín về giọng hát, đủ trải nghiệm trong cuộc sống cũng như đủ tài chính để thực hiện các liveshow ca nhạc riêng. Tôi vui mừng vì 4 liveshow Con đường âm nhạc, Tình ta biển bạc đồng xanh, In the spotlight và Bài ca không quên đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Trước đây tôi được mời đi hát, được BTC sắp xếp từ thời gian, địa điểm đến ca khúc. Hầu như tôi không phải lo nghĩ gì hết. Nhưng khi tôi thực hiện liveshow riêng, tôi phải tự sắp xếp mọi thứ, suy nghĩ, áp lực rất nhiều. Có thể nói, làm liveshow cũng là cách để tôi đo được tình cảm của khán giả dành cho mình. Khi mọi người phải bỏ một khoản tiền nào đó để đến nghe mình hát, ủng hộ cho mình. May mắn, những liveshow tôi làm đều bán sạch vé, khán giả đến cổ vũ rất đông.

Trong tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục làm các liveshow ca nhạc như thế. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm mới hơn các ca khúc cách mạng có giai điệu lạ tai hơn nhưng vẫn giữ đúng tinh thần và nội dung, ý nghĩa của ca khúc. Hy vọng khán giả vẫn luôn yêu mến và ủng hộ tôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước