Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 21h ngày 21/4, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Đông Ngạc phát hiện một người đàn ông khoảng 35 tuổi đi lang thang tại khu vực chung cư Thái Hà, có biểu hiện tâm lý không ổn định, không nhớ rõ tên tuổi, địa chỉ.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa người này về trụ sở để chăm sóc, trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân.
Qua rà soát thông tin, Công an phường xác định người này là anh Vũ Thế Binh (SN 1992), trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Đơn vị đã nhanh chóng liên hệ với gia đình.
Đến sáng 22/4, người thân anh Binh đã có mặt tại trụ sở Công an phường Đông Ngạc để đón anh trở về nhà trong niềm xúc động.
Theo gia đình, từ giữa năm 2022, anh Binh rời khỏi nhà và mất liên lạc. Suốt thời gian dài, gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Việc tìm lại người thân sau nhiều năm xa cách khiến gia đình không giấu được niềm vui. Họ đã gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc vì sự tận tâm, trách nhiệm.
Hành động kịp thời, đầy tính nhân văn của lực lượng công an không chỉ giúp một gia đình đoàn tụ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Bình luận (0)