Ông Vũ Ngọc Trúc (73 tuổi, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1, khi đang chuyển đồ chạy lũ. Ông bị tôn cứa đứt gân gót chân và cắt vào vùng mông sâu 5 cm. Sau vài tiếng, ông Trúc mới tới được bệnh viện. Tuy nhiên đây vẫn là trường hợp may mắn trong số hơn 160 bệnh nhân chấn thương trong lũ do trượt ngã, va đập hoặc bị vật cứng rơi vào.
Bác sĩ Triệu Quốc Tráng (Phó Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) cho biết: "Có những bệnh nhân sau khi bị thương đến ngày thứ 2, 3 sau khi lũ rút mới đến, trong tình trạng vết thương đã nhiễm trùng. Hiện lượng bệnh nhân đã bớt đi nhưng số lượng bệnh nhân còn nằm tại khoa vẫn rất đông".

Những ngày sau lũ, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận hơn 2.200 bệnh nhân đến khám, gấp 1,5 - 2 lần ngày thường.
Bệnh nhân điều trị bệnh mạn tính cũng vất vả không kém. Nước ngập đúng kỳ chạy thận. Ông Thái Vinh (bệnh nhân chạy thận) phải đi đường vòng sang tận xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ mới đến được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Quãng đường xa hơn vài chục cây số, phải đổi phương tiện cả chục lần.
Ngoài những vấn đề điển hình trên, trong đợt ngập vừa qua, riêng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận hơn 100 ca bệnh đường tiêu hóa, hơn 60 ca sốt, nhiễm trùng do nước ô nhiễm. Cá biệt còn có ca uống nhầm hóa chất do thiếu nước. Nhiều trường hợp bị rắn, rết cắn.
Những ngày sau lũ, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 2.200 bệnh nhân đến khám, gấp 1,5 - 2 lần ngày thường. Không chỉ có các ca bệnh trong lũ, mà còn nhiều ca bệnh sau lũ. Một bệnh nhân sau 2 ngày dọn dẹp liên tục, ông nhiễm khuẩn, sốt, trên nền bệnh tiểu đường và cao huyết áp, dẫn đến nhiễm trùng máu. Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục.
Bình luận (0)