“Vũ ngôn 2026” để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, trở thành điểm hẹn kết nối thế hệ trẻ với mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Vừa qua, tại Hà Nội, đêm Chung kết cuộc thi vũ đạo “Vũ ngôn 2026” do sinh viên Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại, để lại dư âm mạnh mẽ. Với chủ đề “Âm hưởng văn hóa dân gian”, chương trình không chỉ là sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn trở thành cầu nối đầy cảm hứng giữa di sản và hơi thở đương đại.
“Vũ Ngôn” là sự kết hợp giữa hai yếu tố: “Vũ” - đại diện cho vũ đạo, cho những chuyển động của cơ thể và “Ngôn” - mang ý nghĩa là ngôn ngữ, lời nói. Ban Tổ chức lựa chọn tên gọi này bởi tin rằng mỗi bước nhảy không chỉ đơn thuần là những động tác biểu diễn, mà còn là một cách để con người thể hiện cảm xúc, cá tính và kể nên câu chuyện của chính mình. Vũ đạo cũng là một dạng “ngôn ngữ” đặc biệt - nơi con người có thể giao tiếp bằng cảm xúc và chuyển động thay cho lời nói.

Các thí sinh khéo léo lồng ghép chất liệu văn hóa truyền thống vào những kỹ thuật biên đạo khó, đòi hỏi tính chuyên môn cao.
Chia sẻ về mục đích của chương trình, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Ngọc Minh cho biết: “Ban Tổ chức mong muốn mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi mọi người không chỉ xem những tiết mục biểu diễn mà còn cảm nhận được thông điệp, câu chuyện và những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng phần trình diễn. Xa hơn nữa, chúng mình hy vọng ‘Vũ Ngôn’ có thể trở thành cầu nối để người trẻ đến gần hơn với nghệ thuật và văn hóa thông qua một hình thức thể hiện hiện đại, gần gũi với thế hệ hôm nay.”
Cuộc thi được xây dựng với mục tiêu kiến tạo một không gian kết nối, nơi các giá trị hiện đại hòa quyện vào mạch nguồn văn hóa truyền thống. Đây là minh chứng cho nỗ lực của thế hệ Gen Z trong việc đưa nét đẹp truyền thống tiếp cận gần hơn với công chúng đương đại một cách tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở quy mô một cuộc thi, chương trình còn mở ra không gian giao lưu, tương tác hiệu quả giữa khán giả và di sản truyền thống.
Đánh giá về chất lượng chuyên môn, anh Hoa Đức Công – Giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Văn hóa và nghệ thuật luôn có sự tương đồng và giao thoa tự nhiên, giúp tạo nên chiều sâu cho tác phẩm. Sân chơi này là cơ hội để các bạn trẻ khai thác triệt để nguồn chất liệu ấy. Việc kết hợp các loại hình nghệ thuật dân gian, giá trị văn hóa dân tộc với vũ đạo hiện đại là một hướng đi rất thú vị mà tôi vô cùng mong chờ.”
Cùng chung góc nhìn, Tiến sĩ, MC Trịnh Lê Anh – Giám khảo cuộc thi nhận định: “Điểm thú vị của cuộc thi nằm ngay ở đề tài. Các đội phải thể hiện được kỹ năng nhảy múa, nhưng đồng thời phải lồng ghép vào đó các yếu tố văn hóa dân tộc. Đó có thể là giai điệu âm nhạc, trang phục, hay chỉ là một động tác hình thể mang tính gợi mở về một nét đẹp truyền thống nào đó. Đây là một cách tiếp cận rất hay và đáng chờ đợi.”

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, trang phục và vũ đạo hiện đại tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ tại đêm chung kết.
Vượt qua các vòng đấu loại, 8 đội thi xuất sắc nhất đã mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu. Sân khấu trở thành nơi giao thoa giữa các thể loại Urban Dance, Choreography với những chất liệu văn hóa dân gian, tín ngưỡng và lễ hội độc đáo. Khán giả được dẫn dắt qua những cung bậc cảm xúc từ sự hào sảng của lễ hội đến nét chấm phá tinh tế của đời sống làng quê.
Từ trang phục, âm nhạc cho đến cách kể chuyện bằng hình thể, các đội thi đều cho thấy quá trình nghiên cứu nghiêm túc. Để đảm bảo tính chuẩn mực, các yếu tố văn hóa truyền thống được thể hiện trên sân khấu đều đã qua kiểm chứng khắt khe dưới góc nhìn chuyên môn của Hội đồng giám khảo. Sự kết hợp giữa kỹ thuật vũ đạo hiện đại với các chuyển động mang tính biểu tượng đã tạo nên những tiết mục giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu.

Không gian văn hóa dân gian độc đáo được các bạn trẻ tái hiện sinh động thông qua ngôn ngữ hình thể hiện đại.
Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, bạn Lương Đỗ Tường Nhi (Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, đại diện nhóm học sinh THPT) bộc bạch: “Dù biết cuộc thi quy tụ nhiều anh chị lớn tuổi, tài năng, nhóm chúng em vẫn quyết định tham gia để thử sức và trau dồi bản thân. Bám sát chủ đề chương trình, nhóm đã lựa chọn chất liệu văn học qua ca khúc “Bóng phù hoa” nhằm đề cao giá trị của người phụ nữ. Đặc biệt, ở phần kết, nhóm kết hợp các động tác tái hiện nét văn hóa lên đồng trong giá chầu “Tứ phủ”, thể hiện sự thăng hoa, tinh thần đấu tranh vì bình đẳng giới và khát vọng tự tin sống là chính mình.”
Trong khi đó, bạn Lê Ngọc Huyền (Đội The Trinity) chia sẻ về lý do thử thách bản thân ở một sân chơi lớn: “Trước đây, nhóm chúng em chưa từng tham gia các giải đấu lớn mà chỉ biểu diễn trong quy mô trường học. Bước ra cuộc thi này, nhóm muốn thử xem sức học và năng lượng của mình đến đâu, đồng thời học hỏi cách các đội khác chuyển động, làm chủ sân khấu. Đến với đêm chung kết, em thực sự bất ngờ vì các anh chị đi trước không chỉ giỏi mà còn rất tận tình hỗ trợ nhau. Điều đó khiến em cảm thấy rất tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Street Dance tại Việt Nam hiện nay.”

Qua ngôn ngữ vũ đạo sáng tạo, người trẻ đã chứng minh rằng truyền thống luôn là nguồn cảm hứng bất bất tận để kiến tạo những giá trị mới. Khi thế hệ Gen Z tự tin kể những câu chuyện văn hóa dân tộc theo cách riêng, họ đã khẳng định vị thế chủ động của mình trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.
Bình luận (0)