Son Ye Jin chào người hâm mộ trong buổi trò chuyện cởi mở của cô tại buổi khai mạc bộ phim "No Other Choice" tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 ở Busan. (Ảnh: Yonhap)
Tìm lại niềm vui với diễn xuất trong "No Other Choice"
Trong buổi giới thiệu phim mới "No Other Choice" tại LHP Busan lần thứ 30, Son Ye Jin nói cô đã tìm lại được niềm vui diễn xuất dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của đạo diễn Park Chan Wook cũng như khi làm việc với các bạn diễn trong phim. Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu cô thấy nhân vật Mi-ri của mình có phần mơ hồ.
"Khi mới nhận kịch bản, tôi nghĩ nhân vật này thiếu ấn tượng. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự phải làm điều đó hay không, hay liệu mình có thể làm tốt không, vì cảm giác như không có nhiều điều để thể hiện" - Son Ye Jin tâm sự.
Tuy nhiên, cô vẫn rất háo hức được làm việc với đạo diễn Park Chan Wook: "Tôi thực sự muốn thực hiện một dự án với đạo diễn Park. Đó cũng là sự trở lại của tôi, và với tư cách là một diễn viên, tôi muốn nghe mọi người nói rằng: "Cô ấy phải đóng vai này". Đó là động lực của tôi".
Son Ye Jin cho biết đạo diễn Park sau đó đã phát triển thêm cho nhân vật Mi-ri hơn nữa, định hình nó thành những gì xuất hiện trong phiên bản cuối cùng mà khán giả đã được thưởng thức.
Son Ye Jin mô tả ngày quay phim đầu tiên là một ngày căng thẳng. Cô nói: "Đạo diễn Park rất tỉ mỉ và không bao giờ bỏ sót bất cứ điều gì. Ông ấy đã chỉ đạo tôi mà tôi chưa từng nghĩ đến, và tôi đã hơi hoảng loạn. Ngay từ câu thoại đầu tiên, mọi thứ đã như vậy. Tôi nghĩ từ 'lươn' cần phải nổi bật, nhưng đạo diễn yêu cầu tôi làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Việc thay đổi ngữ điệu mà tôi đã quen thuộc không hề dễ dàng - tôi thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Cảm giác như một học sinh bị kiểm tra bài tập về nhà, nhưng một khi đã trải nghiệm, tôi thấy rất thú vị".
Son Ye Jin cũng nói rằng các bạn diễn của cô cũng rất thích phong cách của đạo diễn Park Chan Wook: "Ngay cả nam diễn viên gạo cội Lee Byung Hun cũng đã hoàn toàn thích nghi với những chỉ đạo chi tiết. Trên trường quay, chúng tôi tin rằng một bộ phim xuất sắc sẽ ra đời. Thay vì cảm thấy lo lắng, tôi cảm thấy rất vui".
Về những yếu tố hài hước của bộ phim, Son Ye Jin cho biết cô rất ngạc nhiên về kết quả của các cảnh quay. Cô chia sẻ: "Đối với cảnh chuồn chuồn, tôi chỉ biết là nhạc sẽ vang lên. Lúc đầu đọc kịch bản, tôi không cười. Nhưng đến lần thứ tư xem phim, tôi đã cười ở những đoạn mà trước đây tôi chưa từng cười".
Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin và chào đón con trai vào năm 2022, và cô cho biết mình đã mang đến cho Mi-ri góc nhìn của một người mẹ.
"Khi tôi nói với con mình trong phim rằng "Mẹ đã đào đất", tôi nghĩ nếu bản thân không có con, tôi sẽ chỉ nói như một lời trấn an" - Son Ye Jin nói - "Thay vào đó, tôi muốn nói điều đó trong lúc run rẩy nhưng vẫn cố gắng không che giấu điều gì. Điều đó là có thể vì tôi là một người mẹ".
"Khi tôi nhìn chồng mình trong phim, Man-su (Lee Byung Hun thể hiện), người đã che chở cho những lỗi lầm của con chúng tôi, tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa mâu thuẫn về mặt đạo đức. Những cảm xúc đó đến từ việc làm mẹ".
Vẫn khao khát đóng phim tình cảm
Trong cuộc trò chuyện tại LHP Busan, Son Ye Jin cho biết cô vẫn rất khao khát được đóng phim tình cảm. Cô chia sẻ: "Ngay cả sau khi kết hôn và làm mẹ, tôi vẫn khao khát được đóng phim tình cảm lãng mạn. Tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện tình yêu".
"Tôi có thể tham gia những bộ phim như "Chuyện tình bí mật", hay một phim khác như "Hạ cánh nơi anh", hoặc thậm chí vào vai một nhân vật lớn tuổi hơn trong một bộ phim lãng mạn như "Cổ điển". Tôi nghĩ giờ đây tôi có thể thể hiện điều đó theo cách khác, và tôi rất mong chờ điều đó" - Son Ye Jin nói thêm.
Trước khi xuất hiện tại LHP Busan, Son Ye Jin cùng ê-kíp phim "No Other Choice" đã đến LHP Quốc tế Venice. Tại đây, bộ phim đã nhận được đánh giá cao và rất tốt từ các nhà phê bình phim trên toàn cầu.
Bình luận (0)