Steven Nguyễn đưa nét đẹp hội đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người'

VTV.vn - Không chỉ có những cảnh hành động thót tim, nam diễn viên còn nhớ nhiều kỷ niệm về những cảnh quay ở hội đua bò tại An Giang.

Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với vai diễn mới mẻ trong phim Trại buôn người. Bộ phim không chỉ đặt nam diễn viên vào những cảnh hành động căng thẳng mà còn đưa anh đến với một không gian văn hóa đặc trưng của vùng chùa Rô là ngày hội đua bò. Trong cuộc trò chuyện với Thời báo VTV, Steven Nguyễn chia sẻ những ngày làm quen với bò đua, các cảnh quay nguy hiểm; thông điệp anh muốn gửi tới khán giả qua bộ phim cũng như áp lực với tác phẩm mới.

Diễn viên Steven Nguyễn chia sẻ về những vai diễn điện ảnh năm 2026. (Video: Lưu Phương, Phương Anh)

PV: Cảm xúc của anh như thế nào sau thời gian dài chờ đợi Trại buôn người công chiếu? 

Steven Nguyễn: Có những lúc cảm xúc của tôi cứ lên xuống theo bộ phim. Mỗi lần tưởng sắp được xem phim thì cảm xúc lại dâng lên, rồi lại phải chờ vì dời lịch. Đến hôm nay phim đã được ra mắt tôi mừng vì công sức của cả ekip cuối cùng cũng có kết quả. Sau những phản hồi đầu tiên tích cực thì tôi cũng yên tâm hơn khi mọi người đã đón nhận. 

Một trong những điểm đáng chú ý của phim là hình ảnh hội đua bò chùa Rô. Anh có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm này?

Nhân vật Ny trong phim chỉ là một người nông dân bình thường, hết lòng yêu em gái sau khi cha mất, mẹ bỏ đi. Ở những cảnh đầu phim, Ny tham gia hội đua bò với mong muốn có tiền thắng giải để dành cho em đi học. Hội đua bò là một nét văn hóa của vùng Chùa Rô. Khi đưa hình ảnh ấy lên màn ảnh rộng, tôi cảm nhận được một không gian rất khác với những gì mình từng trải nghiệm trong các dự án trước. Nhưng để quay được những cảnh đó thì không đơn giản.

Trước khi quay phim 1 tháng, tôi phải xuống An Giang để tập đua bò. Sân đua trên hình chỉ là một bãi đất siình lầy đầy nước nhưng thực tế đáng sợ hơn nhiều. Trước đó đã có hàng ngàn cặp bò luyện tập mỗi ngày. Vì thế cũng có rất nhiều chất thải của bò. Vậy mà tôi và các bạn diễn, anh em trong ekip phải diễn cảnh đua, té ngã. Có những lúc phân bò văng lên người, lên tóc, thậm chí vào mũi, vào miệng. Tôi từng đùa với đạo diễn rằng sau khi đóng phim này thì tôi đã không còn biết sợ bất cứ điều gì nữa. Nói vui vậy thôi, nhưng đó thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ.

Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 3.
Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 4.
Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 5.
Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 6.
Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 7.

Những phân cảnh ngày hội đua bò chùa Rô tỉnh An Giang được tái hiện trên phim Trại buôn người. (Ảnh: ĐPCC)

Việc điều khiển những chú bò đua không hề đơn giản, đòi hỏi những nài bò phải làm quen mới điều khiển được. Anh đã kết thân với các bạn diễn đặc biệt này ra sao?

Tôi cũng phải trải qua giai đoạn làm quen. Hiện nay tôi vẫn còn giữ clip những ngày đầu tiên ở An Giang lóng ngóng tập điều khiển bò. Có lần con bò bất ngờ hất tung hai chân. May mắn không không bị thương. 

Những cảnh đua bò trong "Trại buôn người" không chỉ có giá trị về mặt hình ảnh mà còn giúp câu chuyện có thêm một lớp văn hóa, một không gian sống gần gũi với người dân khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Bạn diễn nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều để lại nhiều kỷ niệm. Có những anh em đã làm việc với nhau qua 4 phần phim Hùng long phong bá nên rất hiểu ý nhau. Nhưng bộ phim điện ảnh Trại buôn người cũng cho tôi thấy những khía cạnh khác của đồng nghiệp. Có một lần quay cảnh đua bò, cả tôi và anh Trầm Minh Hoàng đều rất mệt. Hai tay tôi lúc đó gần như mỏi hết, chỉ mong con bò đi thẳng. Trong khi đó, anh Hoàng vẫn phải làm theo yêu cầu của đạo diễn để khiến con bò di chuyển khó hơn. Lúc đó tôi mệt quá nên có chút bực. Anh Hoàng khó chịu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nóng giận. Nhưng sau đó hai anh em nói chuyện lại, rồi mọi thứ bình thường như cũ.

Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 2.

Nhân vật Ny (Steven Nguyễn) tìm mọi cách để cứu em gái Út Đẹt (Minh Kiên) thoát khỏi bọn buôn người. (Ảnh: ĐPCC)

Phim còn có những cảnh quay dưới nước, trong đó có cảnh anh phải bơi cùng Minh Kiên. Trải nghiệm đó thế nào?

Steven Nguyễn: Khó hơn tôi nghĩ. Đây là lần đầu tiên mình vừa bơi vừa phải lo cho một người khác. Minh Kiên không biết bơi và đã cố gắng rất nhiều để tập, nhưng không thể học bơi trong một sớm một chiều. Vì vậy, khi quay cảnh đó, tôi vừa phải thực hiện phần của mình, vừa phải quan sát và hỗ trợ bạn diễn. Bối cảnh lại là một con sông nên cảm giác cũng có phần hồi hộp. May là ekip chuẩn bị phần an toàn khá kỹ nên mọi thứ cuối cùng đều ổn.

Steven Nguyễn đưa văn hóa đua bò Chùa Rô vào 'Trại buôn người' - Ảnh 1.

Steven Nguyễn chia sẻ về cảnh hành động đáng nhớ trong phim Trại buôn người. (Ảnh: Phương Anh)

Cảnh hành động nào đáng nhớ nhất với anh? 

Tôi thích nhất 2 cảnh phóng người từ bên ngoài vào kính xe hơi. Nhưng cảnh quay để lại nhiều dấu tích nhất là cảnh tôi đập vỡ cửa kính xe để cứu em gái Út Đẹt (Minh Kiên đóng) và các cô gái khác. Anh Trầm Minh Hoàng đã chuẩn bị để khi tôi quấn áo quanh tay, đập vào kính thì kính sẽ không vỡ vụn gây nguy hiểm. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như tính toán. Khi tôi đập vào, phần kính đó có dán phim cách nhiệt nên nó không vỡ vụn mà bị thủng. Tay tôi chọc xuyên qua và bị kính cắt khá nhiều. 

Lúc đó cảnh quay đã bắt đầu rồi. Nếu dừng lại để băng bó thì sẽ ảnh hưởng đến mạch quay. Mình nghĩ đã bị thương rồi thì cố gắng hoàn thành thêm vài động tác nữa. Sau khi thấy quá đau thì tôi mới dừng lại. Bây giờ trên tay vẫn còn vết sẹo dài. Đó là một trong những cảnh khiến mình nhớ rất lâu về bộ phim.

Cuộc sống khổ cực trong các khu trại giam giữ người bất hợp pháp. (Ảnh: ĐPCC)

Bộ phim có nhiều cảnh hành động mạnh và được xếp loại T18. Điều gì khiến anh vẫn quyết định tham gia?

Điều đầu tiên là vì tôi được làm việc với những anh em mà mình đã quen và hiểu nhau từ trước. Tôi rất vui khi được tiếp tục làm việc với mọi người. Điều thứ hai là thông điệp của bộ phim. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn những trường hợp người lao động bị lừa để đi làm việc ở nước ngoài. Trại buôn người cho khán giả thấy một cách trực diện hơn những gì một người có thể phải đối mặt khi bị lừa vào hoàn cảnh đó. Đây là một thông điệp đáng để gửi tới các bạn trẻ: cần tỉnh táo trước những lời mời gọi, đặc biệt khi liên quan đến việc đi làm việc ở nước ngoài.

Trong phim có rất nhiều diễn viên quần chúng đóng vai nạn nhân của trại. Họ để lại cho anh ấn tượng gì?

Tôi thực sự muốn cảm ơn các bạn diễn viên phụ, đặc biệt là những người đóng vai nạn nhân. Các bạn rất nhiệt tình với bộ phim. Có những bạn nữ sau khi quay xong các cảnh chạy, vật lộn, trên da bị trầy xước, đỏ lên. Với những người có làn da trắng thì những vết xước nhìn càng rõ. Nhờ sự hết mình của các bạn mà những cảnh hỗn loạn, dồn dập trong phim mới có thể tạo được cảm giác chân thực hơn. Không phải chỉ riêng diễn viên chính, mỗi người trong ekip đều góp phần tạo nên không khí của bộ phim.

Nếu phản hồi của khán giả khác nhau thì tôi vẫn chuẩn bị tâm thế thoải mái đón nhận. Những cảm nhận của mọi người là điều mình không thể điều khiển được. Tôi luôn tiếp thu ý kiến tích cực để phát triển bản thân mỗi ngày một tốt hơn".
Diễn viên Steven Nguyễn

Anh có gặp áp lực khi vai Quang trong phim Mưa đỏ quá thành công?

Tôi phân định rõ ràng, vai diễn trước đã được khán giả yêu thích thì vai diễn sau phải vượt qua như thế nào. Mỗi vai diễn là một áp lực mới nhưng đó cũng chính là động lực để cố gắng phấn đấu, đầu tư cho bản thân nhiều hơn để làm tốt những vai tiếp theo. Tôi không đặt cho mình một tiêu chí nhất định mà muốn thử tất cả các loại vai để khán giả nhìn mình là diễn viên đa năng.

Nếu các vai diễn gửi đến anh có sự trùng lặp về hình ảnh, tính cách, anh sẽ xử lý như thế nào?

Tôi sẽ sửa nét diễn của mình để tạo sự khác biệt cho từng nhân vật. Ngoài ra tôi cũng tham khảo hỏi ý kiến của mọi người xung quanh. Sắp tới tôi sẽ có loạt vai diễn trong các phim Chị chị em em 3, Người mẹ xấu... khá đa dạng nên mong được mọi người đón nhận.

Cám ơn anh đã chia sẻ !


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.