Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan.

Lê Hải, icon
11:37 ngày 22/11/2019

VTV.vn - Tối ngày hôm qua, đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Niềm vui ngập tràn khi máy bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất

Các chiến sĩ đã trở về tràn đầy niềm vui trong vòng tay của đồng đội, người thân sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đợt này, có 31 trong tổng 63 chiến sĩ đã về Thành phố Hồ Chí Minh trên máy bay vận tải quân sự của Không quân Australia. Nam Sudan là quốc gia ở Châu Phi thường xuyên phải đối mặt các cuộc xung đột sắc tộc, nội chiến, nạn đói và bệnh tật. Một năm qua, Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công. Sau Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Những hình ảnh cảm động khi các chiến sĩ - bác sĩ trở về Việt Nam:

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đã về Thành phố Hồ Chí Minh tối hôm qua trên máy bay vận tải quân sự của Không quân Australia - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), trao hoa và động viên các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ.- Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 3.

Thiếu úy Phạm Thị Thùy tươi cười nhìn về phía người thân đang ngóng chờ.- Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 4.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Ngân trò chuyện thân mật với đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam trước khi chia tay - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 5.

Niềm vui hai bố con ôm chầm lấy nhau sau 1 năm gặp lại - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 6.

Thiếu uý Phan Thị Vân Huyền vẫy tay chào ba mẹ ở quê Hải Dương qua điện thoại của em trai khi không thể kìm được nước mắt xúc động - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 7.

Niềm vui của thượng úy Nguyễn Văn Đức bên hai con gái và gia đình.- Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 8.

Cô con gái nhỏ Thảo An chỉ 4 tuổi mang lại động lực rất nhiều cho anh Đức khi ở xa - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 9.

Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó chính ủy Quân đoàn 4 tười cười đón quân nhân thuộc đơn vị mình.- Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 10.

Những nỗi nhớ không nói lên lời khi gặp lại từ người thân - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 11.

Thiếu tá Phan Bá Hiếu. bên con gái nhỏ - Ảnh Quỳnh Như

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. - Ảnh 12.

Và ân cần bên cậu con trai - Ảnh Quỳnh Như

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục