Lớp học đặc biệt dành cho bệnh nhi ung thư

Thu Hiền, Tuấn Việt, icon
08:43 ngày 03/12/2023

VTV.vn - Đều đặn mỗi cuối tuần, lớp học của bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh lại rộn vang tiếng nói, cười.

Những âm thanh khác lạ vang lên giữa chốn bệnh tật và thuốc men đang tranh giành sinh mạng con người. Đó là hành trình miệt mài suốt 14 năm qua của một lớp học đặc biệt và ở chính lớp học này, các thầy cô và các tình nguyện viên khi trao đi kiến thức, tình yêu thương, họ cũng nhận lại được rất nhiều bài học về cuộc sống từ những chiến binh nhí dũng cảm.

Cô Đinh Thị Kim Phấn, Phụ trách lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: ''Đang học có em lại chạy về lấy máu, bơm tủy, uống thuốc, có em xách cả chai dịch truyền tới lớp. Chỉ mong các bé biết đọc, biết viết tên của mình là đủ rồi''.

''Có những quyển vở chỉ viết 2 - 3 trang, hầu hết cả đời không viết hết một quyển vở. Đối với tôi, những quyển vở như có linh hồn vì đánh dấu sự hiện diện của các bé, bé đã học, đã vui đã chơi và để lại bao kỷ niệm'' - cô Phấn nói.

Anh Nguyễn Thế Trung, tình nguyện viên lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cho biết: ''Nét chữ cũng như nết người, nó thể hiện nghị lực của các bé. Mình cho các bé tình yêu thương, các bé cho mình những bài học để mình thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn''.

Những cuốn vở tuy còn dang dở nhưng các em đã sống một cuộc đời trọn vẹn trong tình yêu thương. Đó là những lời mà cô giáo Đinh Thị Kim Phấn muốn nhắn gửi tới những học trò đặc biệt của mình. Cô giáo Kim Phấn, người duy trì lớp học này suốt 14 năm qua cũng là nhân vật truyền cảm hứng của chương trình "Ngày mai tươi sáng 2023" - chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục