Người phụ nữ bị chồng bạo hành vỡ nhãn cầu

Tuấn Bảo, icon
09:01 ngày 03/08/2018

VTV.vn - Cặp mắt của người phụ nữ này vốn bị loạn dưỡng từ nhỏ và được ghép giác mạc một lần. Thế nhưng, bị chồng bạo hành, đôi mắt chị đang phải đối mặt nguy cơ mù lòa.

Mắt phải bị vỡ nhãn cầu của chị N.

Đó lá trường hợp chị Nguyễn Thị N. (53 tuổi, trú tại Tân Thành, Đồng Phú, Bình Phước) phải bay ra tận Hà Nội để cấp cứu. Chị vốn là dân gốc Bắc vào Bình Phước làm ăn được hơn chục năm - bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ.

Đôi mắt của chị vốn bị loạn dưỡng từ nhỏ, chạy chữa mất bao nhiêu năm tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Do bị mù cả hai mắt, nên chị được ưu tiên ghép giác mạc cho mắt phải. Nhờ đó, chị đã lập gia đình và sinh được 5 cô con gái.

Người phụ nữ bị chồng bạo hành vỡ nhãn cầu - Ảnh 1.

Con mắt trái bị loạn dưỡng của chị N.

Nghịch cảnh con cái lấy chồng xa, người chồng lại hay nhậu nhẹt, chị thường xuyên phải nếm đòn roi từ chồng. Lần gần đây, khi bị chồng bạo hành, mắt phải không những tím bầm do bị đấm mà còn chảy máu và dịch, bóng tối lại ập xuống đời chị.

Bệnh án nhập viện có ghi rõ tổn thương của mắt phải: vỡ nhãn cầu từ 10h đến 4h vòng theo diện ghép giác mạc cũ, xuất huyết tiền phòng, phòi tổ chức nội nhãn. Thị lực chỉ còn bóng bàn tay. Mắt trái dày đặc sẹo của bệnh loạn dưỡng giác mạc cũ cũng chỉ lơ mơ nhận biết được bàn tay quơ trước mắt.

May mắn thay, giác mạc cũ của chị N. do còn khá trong, không bị tổn thương nhiều nên các bác sĩ đã một lần nữa khâu lại để chị N có thể nhìn thấy được. Tiên lượng phục hồi thị lực của mắt duy nhất đó không đến mức cạn kiệt. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ này khiến nhiều người vô cùng thương cảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục