Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi và Minh Hà (Ảnh: ĐPCC)
Nhưng ở bộ phim mới nhất Mẹ ơi, về nhà (dự kiến khởi chiếu từ 10/7), Lee Yi Kyung đã có sự thay đổi hoàn toàn, trở thành một chàng trai trầm tư và chìm đắm trong cảm giác cô đơn, trong nỗi nhớ về người mẹ Việt (Minh Hà đóng) đã cưu mang mình từ khi lọt lòng.
Tại buổi gặp gỡ báo giới Việt Nam trong suất chiếu đặc biệt của Mẹ ơi, về nhà, Lee Yi Kyung chia sẻ: "Cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc kịch bản là ngoài tình mẫu tử, điều khiến tôi chú ý nhất chính là sự cô đơn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có sự cô đơn của riêng mình. Trong quá trình quay phim, Minh Hà đã truyền cho tôi cảm xúc rất mạnh về tình mẫu tử. Khi diễn cùng bạn, tôi thực sự cảm nhận được tình mẫu tử mà bạn truyền tải và điều đó khiến tôi rất ấn tượng". Đây là lần đầu tiên Minh Hà đảm nhận một vai diễn "nặng ký" trong phim điện ảnh, cô cho biết đã tập trung tuyệt để thực sự tin tưởng, hóa thân vào nhân vật.
Lee Yi Kyung mong muốn gửi gắm thông điệp chữa lành và niềm tin cuộc sống qua câu chuyện về tình mẫu tử (Ảnh: ĐPCC)
Nói về những kỳ vọng gửi gắm trong lần "lột xác" của mình, Lee Yi Kyung chờ đợi "sau khi xem bộ phim, mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Nếu còn có thể, hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Tôi hy vọng trên mạng xã hội sẽ xuất hiện thật nhiều thông điệp như: 'Nếu bạn còn mẹ, hãy về gặp mẹ'. Đó là điều tôi mong bộ phim có thể lan tỏa".
Không chỉ dành nhiều tình cảm cho bộ phim, nam diễn viên Hàn Quốc còn bày tỏ sự yêu mến dành cho con người Việt Nam sau thời gian làm việc tại đây. Theo Lee Yi Kyung, điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự chân thành, thân thiện và nguồn năng lượng tích cực của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nguồn năng lượng ấy cũng chính là cảm nhận sâu sắc từ phía ekip làm phim Hàn Quốc khi thực hiện bộ phim hợp tác giữa hai quốc gia. Nhà sản xuất Ahn Chul Ho tiết lộ Mẹ ơi, về nhà được tính toán kỹ lưỡng về ngôn ngữ hình ảnh. Ông chủ ý sử dụng gam màu tươi sáng cho bối cảnh Việt Nam nhằm phản ánh sức trẻ, sức sống mạnh mẽ. "Thông qua sự đối lập về màu sắc, tôi muốn truyền tải rằng ngay cả khi cuộc sống tưởng chừng đã đánh mất hy vọng, con người vẫn có thể tìm lại ý nghĩa từ gia đình, đặc biệt là tình mẹ. Tôi tin Việt Nam là nơi rất phù hợp để kể câu chuyện đó" - Ahn Chul Ho cho biết.
Lee Yi Kyung và các bạn diễn Hoàng Yến Chibi (phải), Minh Hà trong cuộc giao lưu với khán giả (Ảnh: ĐPCC)
Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nội tâm giằng xé của Huy Hoàng (Lee Yi Kyung). Là một đứa trẻ người Hàn bị bỏ rơi ngay tại quê nhà từ thuở lọt lòng, cuộc đời chênh vênh của anh may mắn được sưởi ấm và cưu mang bởi mẹ nuôi người Việt Diễm Hạnh (Minh Hà). Sau khi mẹ qua đời, ôm trọn nỗi day dứt để tìm về cội nguồn của bà, Hoàng tình cờ giải vây cho Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một cô gái trẻ rực rỡ đam mê nhưng đang trầy trật mưu sinh tại Hàn Quốc...

Hình ảnh trong phim Mẹ ơi, về nhà (Ảnh: ĐPCC)
Song hành cùng tài tử Hàn Quốc trong câu chuyện "chữa lành" là Hoàng Yến Chibi. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành 3 tháng trau dồi tiếng Hàn để màn tái xuất điện ảnh sau 4 năm của mình mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Bình luận (0)