(Ảnh: AP)
Cuộc tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào hạt Abiemnhom, thuộc Khu hành chính Ruweng, miền Bắc Nam Sudan. Bộ trưởng Thông tin Khu hành chính Ruweng, ông James Monyluak Mijok, cho biết vụ việc xảy ra sáng 1/3 khi hàng chục thanh niên có vũ trang từ hạt Mayom, bang Unity lân cận, bất ngờ tràn vào Abiemnhom và nổ súng. Giao tranh kéo dài từ 3-4 giờ trước khi lực lượng quân đội đẩy lùi được nhóm tấn công và giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực.
Theo quan chức này, trong số 169 người thiệt mạng có 90 dân thường, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; 79 người còn lại là binh sĩ chính phủ. Hai quan chức địa phương cấp cao - Ủy viên hạt và Giám đốc điều hành - cũng nằm trong số các nạn nhân. Toàn bộ thi thể đã được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ngày 2/3. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng nếu phát hiện thêm thi thể.
Ông Mijok lên án mạnh mẽ vụ tấn công, cho rằng đây là hành động "tàn bạo" và kêu gọi chính quyền bang Unity đưa thủ phạm ra trước công lý. Chính quyền Ruweng đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

(Ảnh: AP)
Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang tại Abiemnhom trong 48 giờ qua. Trong thông báo ngày 1/3, UNMISS cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình đang tạm thời bảo vệ hơn 1.000 dân thường tại căn cứ của phái bộ trong khu vực, đồng thời cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người bị thương. Phái bộ kêu gọi các bên chấm dứt ngay hành động thù địch và tham gia đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Cùng ngày, tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết 26 trong tổng số 291 nhân viên của tổ chức này tại hai địa điểm Lankien và Pieri, bang Jonglei, hiện vẫn mất liên lạc sau các đợt bạo lực gần đây. MSF đã tạm dừng hoạt động y tế tại hai cơ sở trên sau khi một cơ sở ở Lankien bị trúng không kích hồi đầu tháng 2. Nhiều nhân viên buộc phải rời bỏ nơi làm việc, lánh nạn tại các khu vực hẻo lánh trong điều kiện thiếu lương thực, nước sạch và dịch vụ thiết yếu.
Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới sau khi tuyên bố độc lập năm 2011, đã trải qua nhiều năm nội chiến và bất ổn chính trị. Dù Tổng thống Salva Kiir và lãnh đạo phe đối lập Riek Machar ký thỏa thuận hòa bình năm 2018 nhằm chấm dứt xung đột kéo dài khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng, tiến trình triển khai thỏa thuận vẫn chậm chạp và các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa các phe phái tiếp tục xảy ra.
Bình luận (0)