Ông Zohran Mamdani (bên phải) và vợ là Rama Duwaji trong sự kiện đêm bầu cử tại Nhà hát Brooklyn Paramount ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 4/11/2025 (Ảnh: AFP)
Ngày 5/11, tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, 34 tuổi, đã có bài phát biểu sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cấp bang, gửi thông điệp trực tiếp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố sẽ biến thành phố này thành "tuyến đầu chống lại chính trị chia rẽ và thù ghét".
Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại Brooklyn sau khi được xác nhận đắc cử, ông Mamdani - ứng viên thuộc đảng Dân chủ và là người Hồi giáo đầu tiên trở thành Thị trưởng New York nói: "Donald Trump, tôi biết ông đang xem. Tôi có vài từ dành cho ông: Hãy tăng âm lượng lên!".
Chiến thắng của ông Mamdani, cùng với hai ứng cử viên Dân chủ khác trong cuộc bầu cử địa phương, được xem là làn gió mới cho đảng này sau nhiều tháng chật vật trước ảnh hưởng chính trị của ông Trump - người đã trở lại nắm quyền Tổng thống cách đây 9 tháng.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Mamdani tập trung vào chính sách nhập cư, công bằng xã hội và quyền lợi người lao động, đồng thời cam kết biến New York thành "thành phố của người nhập cư, được xây dựng, vận hành và nay được lãnh đạo bởi người nhập cư". Ông tuyên bố: "Nếu có nơi nào có thể cho cả nước thấy cách đánh bại ông Trump, thì đó chính là thành phố đã tạo nên ông ấy".

Người đàn ông đang đọc tờ báo có tiêu đề về chiến thắng bầu cử của ông Zohran Mamdani, ngày 6/11/2025 (Ảnh: AFP)
Tân Thị trưởng Mamdani cho biết nhiệm kỳ tới của ông sẽ tập trung thực hiện "chương trình hành động tham vọng nhất kể từ thập niên 1940" nhằm giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bao gồm đóng băng giá thuê nhà, phổ cập dịch vụ giữ trẻ và tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông đồng thời khẳng định sẽ chấm dứt "văn hóa tham nhũng phục vụ giới tỷ phú" và bảo vệ các cộng đồng yếu thế, từ người nhập cư, phụ nữ da màu đến người chuyển giới. "New York sẽ không bao giờ là nơi mà bài Hồi giáo hay phân biệt chủng tộc có thể mang lại chiến thắng chính trị", ông nhấn mạnh.
"Chúng tôi sẽ bước vào Tòa thị chính trong 58 ngày nữa, và khi đó, kỳ vọng của người dân sẽ rất cao" - ông Mamdani kết thúc bài phát biểu trong tiếng reo hò của người ủng hộ - "Và chúng tôi sẽ đáp lại những kỳ vọng đó".
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump - người có mối liên hệ lâu dài với thành phố New York - đã phản ứng trên mạng xã hội Truth Social bằng dòng chữ ngắn gọn: "Và mọi chuyện bắt đầu rồi đây!".
Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ xem xét cắt giảm ngân sách liên bang đối với thành phố này nếu một "người theo chủ nghĩa xã hội" như ông Mamdani được bầu.
Chiến thắng của ông Mamdani không chỉ được xem là mang tính lịch sử đối với New York mà còn đặt nền móng cho cuộc đối đầu chính trị gay gắt giữa một nhà lãnh đạo trẻ tiến bộ với vị Tổng thống Cộng hòa kỳ cựu.
Bình luận (0)