Trong cuộc nói chuyện gần nhất giữa Tú với Hiếu, Hiếu nói với Tú rằng lần gặp này anh vui vì là buổi tối hiếm hoi được nói chuyện nhăng cuội với cô. Hiếu cũng nói rằng sau này mình bận nhưng sau đó lảng ngay sang chuyện về dự án Toki của Tú.
Hiếu dặn dò Tú rằng ông Khôi là một kênh tin cậy mà cô có thể hỏi khi cần và Hiếu cũng gửi mail cho Tú, trong đó có những đầu mối tốt anh giới thiệu cho từng khâu chuyên biệt mà Tú có thể liên hệ trong quá trình làm dự án.
"Hãy nhớ nhé, cần thì gõ, cửa sẽ mở" - Hiếu nói và để cho cuộc nói chuyện không bi luỵ, Hiếu quay về với cách nói chuyện bình thường của mình: "Nếu mà rảnh rang hơn chút nữa anh sẽ tán tỉnh em triệt để đấy".



Hiếu gặp Tú lần cuối trước khi biến mất.
Tú thấy Hiếu nói chuyện khác lạ nhưng cô không nghi ngờ nhiều. Tú không ngờ đó là cuộc gặp cuối của Hiếu với cô. Tú sau đó đã không thể liên hệ được với Hiếu.
Khi Tú đến gặp Viễn để hỏi tình hình của Hiếu thì cô được anh trai cho biết My và Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả cho chồng cũ của My - người đang bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Hiếu cũng đã bán công ty hoạt hình của mình.



Tú thắc mắc rằng việc đã được giải quyết tại sao cô vẫn không liên hệ được với Hiếu, Viễn đáp: "Nó lặn mất tăm rồi, sủi gì nữa?".
Có vẻ như Tú sẽ không thể gặp lại Hiếu như cô mong muốn.
Tập cuối phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (23/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)