Tây Ninh hoàn tất lấy mẫu ADN từ mộ liệt sĩ

VTV.vn - Sau 77 ngày, Tây Ninh đã hoàn tất lấy mẫu hơn 18.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Kết quả có hơn 15.000 mộ đủ điều kiện và thu được mẫu ADN, đạt tỉ lệ hơn 82%. Trong đó, Nghĩa trang liệt sỹ tại xã Tân Biên có nhiều mộ liệt sỹ được lấy mẫu nhất với 4.629 mộ. Công tác lấy mẫu tại đây đã hoàn tất trong sáng 21/8. Riêng Nghĩa trang liệt sỹ Bến Lức tại xã Bến Lức, do đặc thù kết cấu mộ kiên cố nên công tác lấy mẫu gặp nhiều khó khăn.

Tây Ninh tổ chức vận chuyển, bàn giao đợt 1 với hơn 10.000 mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự kiến tỉnh sẽ bàn giao đợt 2 trong tháng 9 tới đối với số mẫu sinh phẩm ADN còn lại.

Thêm 28 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

28 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (tức Khu B) trong Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, đã được quy tập trong ngày 22/8, nâng tổng số được quy tập lên 445 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó 235 bộ có di vật.

Số bộ hài cốt liệt sĩ quy tập được ngày 22/8 nhiều nhất kể từ ngày tìm kiếm thăm dò cách đây gần 3 tháng. Trước đó, tại khu vực A, các chuyên gia dự tính có khoảng 300 hài cốt liệt sĩ nhưng trong quá trình quy tập, nhiều hài cốt đã bị phân hủy. 

Trong công viên Lê Thị Riêng, theo tài liệu và thông tin mới được các nhân chứng cung cấp, các chuyên gia kết luận có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể chôn các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

Người dân băng rừng, vượt suối đưa tấm bia mộ liệt sĩ trở về

Tấm bia mộ bằng đá khắc thông tin liệt sĩ Trần Đình Hòe đã được 4 người dân Quảng Trị vượt suối, băng rừng đưa ra khỏi rừng, bàn giao cho gia đình liệt sĩ.

Tấm bia mộ được một người dân phát hiện từ tháng 6 ở rừng Khe Hiên Má sau đó người này đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Tình cờ nhìn thấy bài đăng này, thân nhân liệt sĩ đã tìm về xã Hướng Hiệp để xác minh, kết nối. 


Cách đây 33 năm, gia đình đã từng đến Khe Hiên Má để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đưa về Nghệ An an táng nhưng khi đó họ không biết tấm bia mộ vẫn còn nằm trong rừng.

Do nằm sâu trong khu vực địa hình hiểm trở, 4 người dân đã tình nguyện băng rừng, vượt suối hơn 10 giờ đồng hồ để đưa tấm bia ra bìa rừng. Hiện tấm bia mộ đã được bàn giao lại cho gia đình liệt sĩ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.