Bị Raonic cướp ngôi vô địch, Federer thừa nhận đã quá mệt mỏi

Tạ HiểnCập nhật 05:49 ngày 11/01/2016

Federer đã để tuột chức vô địch Brisbane vào tay đàn em Raonic

VTV.vn - Tuy không thể bảo vệ chức vô địch Brisbane International nhưng Federer vẫn cảm thấy vui bởi anh không nghĩ rằng mình đủ sức để lọt vào tới trận chung kết.

Trận chung kết giải Brisbane International 2016 chứng kiến cuộc tái ngộ giữa tay vợt số 3 thế giới Roger Federer và tay vợt trẻ Milos Raonic kể từ lần chạm trán trong trận tranh chức vô địch năm ngoái. Nhưng kịch bản của lần trước đã không thể lặp lại khi Raonic phát huy hiệu quả giao bóng để cướp ngôi vô địch từ tay "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-4.

Lý giải nguyên nhân thất bại, Federer thừa nhận anh đã hơi chậm trong các tình huống phòng ngự cũng như gặp khó khăn trong khâu phát bóng. Dù thất bại nhưng FedEx cho biết anh hài lòng với việc lọt vào tới trận chung kết khi sức khỏe không đảm bảo: “Tôi đã bị ho và đau họng. Càng thi đấu, tôi càng cảm thấy mình chậm đi. Với những gì đã làm được trong tuần này, tôi cảm thấy khá hài lòng và hạnh phúc. Tôi không cảm thấy thất vọng bởi cách đây 5 năm, tôi không nghĩ rằng mình sẽ vào tới trận chung kết”.

Tay vợt người Thụy Sĩ cảm thấy anh cần phải nghỉ ngơi sau chuỗi trận đấu mệt mỏi vừa qua: “Tôi sẽ nỗ lực để hồi phục nhanh nhất có thể. Ngay ngày mai, tôi sẽ nghỉ ngơi và có thể sẽ ra sân một chút, tùy vào điều kiện cho phép. Sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất. Giai đoạn giữa mùa giải diễn ra khá thuận lợi với tôi. Tôi hy vọng khoảng 3 - 4 ngày nữa mình sẽ trở lại với 100% phong độ”.

Federer cũng không quên chúc mừng tân vương của Brisbane International: “Chúc mừng Milos đã có khởi đầu tuyệt vời trong năm tại Brisbane. Cậu ấy thi đấu rất hay vào năm ngoái và đến năm nay, cậu ấy đã giành được chức vô địch. Milos xứng đáng với điều ấy và xin chúc cậu ấy may mắn tại Australian Open 2016”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.