Chung kết Acapulco 2017: Nadal lỡ danh hiệu ATP thứ 70

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 01:19 ngày 06/03/2017

VTV.vn - Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Sam Querrey đã không để cho Rafael Nadal có được danh hiệu ATP thứ 70 trong sự nghiệp.

Bước vào trận chung kết Acapulco, Nadal hướng đến danh hiệu ATP World Tour thứ 70 để trở thành người thứ 5 làm được điều này sau Jimmy Connors (109 danh hiệu), Ivan Lendl (94), Roger Federer (89) và John McEnroe (77).

Nadal được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhờ thành tích đối đầu ấn tượng, nhưng thực tế trên sân trong trận chung kết không diễn ra như vậy. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu rất lúng túng trước những pha giao bóng uy lực từ Querrey.

Chung kết Acapulco 2017: Nadal lỡ danh hiệu ATP thứ 70 - Ảnh 1.

Rafael Nadal đã bỏ lỡ danh hiệu ATP thứ 70 của mình

Thế trận giằng co chỉ được Nadal duy trì đến game 7 của set 1. Ván đầu này Rafa mắc quá nhiều sai lầm, tạo cơ hội cho Sam Querrey phản đòn giành break. Game đấu sau đó, tay vợt Mỹ chẳng mấy khó khăn để kết thúc set 1 với tỷ số 6/3.

Chung kết Acapulco 2017: Nadal lỡ danh hiệu ATP thứ 70 - Ảnh 2.

Sam Querrey đã có 1 ngày thi đấu xuất thần

Trong set 2 quyết định với Nadal, người hâm mô chỉ thỉnh thoảng thấy được bóng dáng của tay vợt từng là số 1 thế giới ở những cú phản công cuối sân. Còn lại, Sam Querrey thi đấu rất chủ động. Tay vợt Mỹ tận dụng triệt để sức mạnh từ giao bóng khi giành đến 19 điểm ACE (Nadal chỉ có 1). Mỗi khi gặp khó anh lại giao bóng ăn điểm trực tiếp để đưa trận chung kết đến loạt tie-break.

Ở loạt đấu căng thẳng này, bản lĩnh của Nadal đã không được thể hiện. Anh vượt lên dẫn 3-2 song mắc nhiều lỗi để Querrey ngược dòng giành ngôi vô địch Acapulco 2017.

Chung kết Acapulco 2017: Nadal lỡ danh hiệu ATP thứ 70 - Ảnh 3.

Sam Querrey đã giành chức vô địch Acapulco 2017 một cách xứng đáng

Sau trận đấu, Nadal hết lời ca ngợi đối thủ: "Anh ấy đã chơi rất tốt, đạt đến mức hoàn hảo. Tôi đã gặp rất nhiều áp lực từ những cú giao bóng và lối đánh cuối sân của Sam. Anh ấy không cho tôi nhiều cơ hội. Cần phải chúc mừng anh ấy, dẫu sao tôi cũng hài lòng với tuần thi đấu của mình."