Del Potro bật khóc trong trận chia tay khán giả nhà

Tuấn Đoàn (Biên tập)Cập nhật 06:04 ngày 10/02/2022

VTV.vn - Juan Martin Del Potro đã bật khóc nức nở trước game giao bóng cuối ở trận chia tay khán giả quê nhà, tại vòng 1 Argentina mở rộng.

Đó là những khoảnh khắc rất xúc động ở trận đấu vòng 1 giải quần vợt Argentina mở rộng. Juan Martin del Potro khóc trước game giao bóng cuối set 2 trước Federico Delbonis. Tay vợt 33 tuổi đã nhận được sự cổ vũ của những khán giả có mặt trên sân, trong đó có khoảng 80 thành viên gia đình tới từ quê nhà Tandil. Họ cùng nhau hát vang ca khúc "Ole Delpo" để động viên cựu tay vợt số ba thế giới.

Chia sẻ sau trận đấu, Juan Martin del Potro nói: "Có thể hôm nay là một trong những ngày mà tôi không bao giờ muốn nó diễn ra. Nhưng đây sẽ là ngày mà tôi nhớ suốt đời. Chưa từng có nơi nào mà bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở trên sân. Đó là lý do mà tôi muốn thi đấu".

Sở hữu tài năng, nhưng sự nghiệp của del Potro chỉ là sự tiếc nuối và giá như anh không gặp quá nhiều chấn thương, mọi thứ có lẽ sẽ khác rất nhiều.

Del Potro bật khóc trong trận chia tay khán giả nhà - Ảnh 1.

Del Potro giành chức vô địch Mỹ mở rộng 2009 khi mới 20 tuổi

Từng được coi là 1 trong những tay vợt có khả năng thách thức Roger Federer hay Rafael Nadal, Juan Martin del Potro sở hữu những cú thuận tay uy lực và khả năng giao bóng. Đỉnh cao của anh là chức vô địch Mỹ mở rộng 2009 khi mới 20 tuổi. Khi đó, nhiều người đã dự đoán về 1 tương lai tươi sáng cho tay vợt người Argentina.

Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng ở tay và chân khiến cho tiên đoán đó không trở thành sự thật. Del Potro trải qua hơn 900 ngày qua để tìm kiếm giải pháp chữa trị cho bàn chân của mình, nhưng anh đã thất bại. Cựu số 3 thế giới có thể sẽ chơi thêm 1 giải đấu nữa ở Rio de Janeiro, nơi anh từng giành HCB Olympic năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.