Roger Federer dự đoán về một năm 2018 khốc liệt chưa từng có

Thùy AnCập nhật 06:35 ngày 21/11/2017

VTV.vn - Với kết quả có phần bất ngờ của giải đấu cuối cùng trong năm ATP Finals 2017, Federer dự đoán năm 2018 sẽ là năm cực kỳ sôi động và khốc liệt của quần vợt nam thế giới.

Kết thúc năm 2017 đầy bất ngờ

Có thể nói trận chung kết ATP Finals 2017 năm nay với hai cái tên góp mặt cuối cùng là David Goffin và Grigor Dimitrov đã phần nào gây bất ngờ cho làng tennis thế giới.

Rất nhiều người hâm mộ cho rằng đây là cuộc chiến phân ngôi thứ của Nadal và Federer hay chí ít một trong hai tay vợt cũng sẽ góp mặt để khẳng định quyền lực của những tay vợt kì cựu. Nhưng thực tế không diễn ra như thế. Hai tay vợt xếp thứ 8 và thứ 6 thế giới đã đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam hàng đầu.

Kết quả, chức vô địch đã thuộc về Grigor Dimitrov - người nhiều lần gây thất vọng vì phong độ trồi sụt của mình trong những năm qua. Anh cũng không ít lần bị đánh giá là "sao mai" mãi không chịu trưởng thành.

Roger Federer dự đoán về một năm 2018 khốc liệt chưa từng có - Ảnh 1.

Grigor Dimitrov tay vợt không ít lần bị đánh giá là "sao mai" mãi không chịu trưởng thành đã lên ngôi vô địch ATP Finals 2017

Kể từ năm 2006, chỉ có một tay vợt không nằm trong nhóm Big Four (gồm Federer, Nadal, Djokovic, Murray) là Nikolay Davydenko có thể nâng cao chiếc cup lớn cuối cùng của mùa giải. Đến tận năm nay, sau 11 năm, một sự kiện tương tự mới xảy ra.

Ngoài sự quyết tâm và tiến bộ của Grigor Dimitrov, sư lên ngôi của tay vợt người Bulgaria cũng phải kể đến sự gián đoạn của các tay vợt lớn. Trong khi Nole và Andy Murray phải nghỉ thi đấu do chấn thương thì Nadal và Federer lại dồn hết sức vào giải Grand Slam. 

Sức lực của những tay vợt hơn 30 tuổi có hạn và họ phải nhường sân giải đấu cuối cùng trong năm cho những tay vợt trẻ trung hơn.

2018 - Năm đầy sức mạnh của quần vợt nam thế giới

Năm 2017, quần vợt thế giới đã chứng kiến hàng loạt các cuộc nổi dậy của những tay vợt trẻ Grigor Dimitrov giành chức vô địch ở giải Master 1000 Cincinnati, một ngôi sao mai khác là Alexander Zverev nâng cao chiếc cup là Montreal và Rome (đánh bại cả Federer và Djokovic trong trận chung kết). Không kém cạnh, Jack Sock - tay vợt 25 tuổi người Mỹ lên ngôi cao nhất là giải Paris Masters. Đáng chú ý, trong cả một thập kỷ qua chưa khi nào 4 giải Master 1000 cuối cùng trong năm lại không thuộc về thành viên nhóm Big Four như năm nay. Và cuối cùng, một tay vợt khác cũng không phải là Big Four là Dimitrov thắng giải ATP Finals.

Tất nhiên sự vắng mặt của Djokovic, Murray hay Wawrinka cũng góp phần vào sự vùng dậy của các tay vượt trẻ. Nhưng có một sự thực không thể phủ nhận, thay vì chứng kiến top 4 thi đấu và chiến thắng một cách nhàm chán, người xem đã có thêm những "gia vị" mới trên bữa tiệc tennis năm 2017.

Điều này cũng dự báo về một năm 2018 đầy sôi động của quần vợt thế giới. Có vẻ như cuối cùng những tay vợt đang ở tuổi chin như Dimitrov hay Goffin (người đánh bại cả Djokovic, Federer và Nadal trong năm nay) cuối cùng đã nhận ra được tiềm năng của mình.

Zverev, Nick Kyrgios, Dominic Thiem và Denis Shapovalov - lứa sao mai đang lên đã có những bước chạy đà quan trọng để không bị ngợp trước những cái tên lớn nhất của làng quần vợt.

Roger Federer dự đoán về một năm 2018 khốc liệt chưa từng có - Ảnh 2.

Dominic Thiem (trái) và Alexander Zverev, những tài năng sáng giá nhất của quần vợt thế giới hiện tại

Và bên cạnh nhóm Big Four, những cái tên kì cựu như Wawrinka, Raonic, Nishikori, Tomas Berdych cũng đang sẵn sàng trở lại.

"Khi Stan Wawrinka, Andy Murray hay Novak Djokovic trở lại trong năm sau, chúng ta sẽ có một năm 2018 vô cùng sôi động. Những cái tên này khi bạn kết hợp cùng với những tay vợt tham dự World Tour Finals, những người có một năm 2017 thật tuyệt vời, chúng ta sẽ có một năm đáng để chờ đợi", Federer chia sẻ vào những ngày cuối cùng của mùa giải.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thật tuyệt vời cho đầu năm 2018. Tôi đang rất mong chờ", Tàu tốc hành cho biết thêm.

Theo dự kiến, Australian Open 2018 sẽ quy tụ những cái tên đình đám nhất phải nghỉ thi đấu do chấn thương ở năm 2017. Đây có lẽ sẽ là bức tiệc hoành tránh với người hâm mộ tennis thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!