Sáng mùng 1 với nhiều gia đình ở làng quê Bắc Bộ luôn là thời khắc đặc biệt nhất trong năm. Khi con cháu trở về đông đủ, thắp nén hương gia tiên và gửi nhau những lời chúc đầu năm, Tết thực sự bắt đầu từ sự sum họp và lòng hiếu kính được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Tại thôn Việt Hùng, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, sáng mồng 1 Tết, nghi lễ đầu tiên trong gia đình ông Nguyễn Quang Trường là con cháu tề tựu đông đủ để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Một lời xá chào, một câu chúc năm mới là cách người trẻ trở về cội nguồn, tri ân ông bà, tổ tiên.
“Năm mới con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, cả nhà cùng vui” – lời chúc giản dị vang lên trong không khí ấm áp của ngày đầu năm.
Ông Nguyễn Quang Trường chia sẻ: “Trưa năm nào mùng 1 nhà tôi cũng có truyền thống là các con cháu tụ họp đông đủ về đây thắp hương gia tiên xong rồi đi đâu mới đi”.

Sáng mùng 1, làng quê thức dậy chậm rãi hơn thường ngày. Các gia đình cùng nhau đi chúc Tết. Với nhiều người, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, khi Tết không chỉ là ngày đầu năm mới mà còn là ngày của nguồn cội, của đạo hiếu và sự sum vầy.
Ở làng quê nơi đây, mùng 1 Tết là ngày dành cho nội tộc, họ hàng. Con cháu đi thành từng gia đình đông đủ. Người lớn chúc thọ, trẻ nhỏ khoanh tay chào hỏi. Nếp “kính trên nhường dưới” được dạy bằng chính những khoảnh khắc giản dị ấy.
Ông Nguyễn Quang Thoa, thôn Việt Hùng, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ: “Quanh năm các cháu đi làm xa, ngày Tết mới được về đông đủ như này là tôi rất phấn khởi”.

Mâm cơm đầu năm không chỉ là bữa ăn mà còn là dịp để những câu chuyện được nối dài. Người đi xa kể chuyện phố thị, người ở lại kể chuyện ruộng đồng. Giữa những tiếng cười là sự gắn kết bền chặt qua nhiều thế hệ.
Bé Nguyễn Huyền Châu, đến từ Hà Nội, háo hức: “Con rất thích Tết ạ, vì Tết con được về thăm ông bà, được đi chơi, được sum vầy và có cả lì xì nữa ạ”.
Tết ở làng quê không chỉ là chuyện của một gia đình mà là văn hóa truyền thống, là sự sum vầy của dòng tộc và cộng đồng. Mỗi lời chúc là một sợi dây gắn kết, mỗi cái bắt tay là một lời chúc năm mới bình an.

Dù nhịp sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, sáng mùng 1 ở một làng quê miền Bắc vẫn giữ nguyên nhịp điệu quen thuộc. Nơi Tết bắt đầu từ nén hương gia tiên, từ sự trở về tri ân cha mẹ và lan tỏa nghĩa gia đình, tình làng xóm.
Tết có thể đổi thay theo thời gian, nhưng những giá trị gia đình và cội nguồn vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Từ nén hương gia tiên đến mâm cơm sum họp, hồn cốt Tết Việt vẫn vẹn nguyên và ấm áp nơi mỗi mái nhà. Vì thế, “Tết nhà vẫn là Tết nhất”.
Bình luận (0)