Khi không khí Tết rộn ràng gõ cửa mọi miền quê cũng là lúc Tàu 17 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) cùng đoàn công tác do Đại tá Lê Đình Nghi làm trưởng đoàn đang rẽ sóng hướng về Ấn Độ. Để đảm bảo tiến độ cho Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026, những người lính biển đã tổ chức đón giao thừa sớm hơn thường lệ.

Giữa bầu trời xa xứ, không gian sinh hoạt trên tàu vẫn rực rỡ sắc Xuân. Những cành đào, cành mai tượng trưng cùng lá cờ Tổ quốc được bài trí trang trọng, mang theo hơi ấm từ đất liền hòa vào tinh thần quyết tâm của những người lính thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Không khí trên tàu ấm áp như một đại gia đình. Mỗi người một tay, từ gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm tất niên đến trang trí không gian Tết. Những câu chuyện rôm rả, tiếng cười nói át cả tiếng sóng giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, tiếp thêm động lực để vững vàng nơi đầu sóng.

Đêm giao thừa sớm diễn ra không tiếng pháo nhưng rộn ràng tiếng ca, lời hát và những màn hái hoa dân chủ đầy hào hứng. Những phong bao lì xì đỏ tươi và lời chúc Tết từ thủ trưởng đoàn công tác đã trở thành khoảnh khắc khó quên, gắn kết tình đồng đội trong một hải trình lịch sử.

Đây là lần thứ tư Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập MILAN tại Ấn Độ. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, hành trình này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự, tự hào dân tộc. Diễn tập MILAN 2026 là cơ hội để Hải quân Việt Nam nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau vì hòa bình và ổn định khu vực.

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, mỗi thành viên đoàn công tác đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Từ đất nước bạn xa xôi, những người con ưu tú của biển cả đã gửi lời chúc mừng năm mới thân thương nhất đến đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Bình luận (0)