Nước lũ hiện đang dần rút tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực trũng thấp, hàng nghìn người vẫn đang bị cô lập. Không điện, thiếu nước sạch, việc đi lại phụ thuộc vào những chiếc thuyền cứu hộ. Với nhiều người, điều khó khăn nhất lúc này là bắt đầu lại cuộc sống sau khi nước rút.
Tại quận Lat Krabang, phía Đông Bangkok, chỉ cách sân bay Suvarnabhumi vài km, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu. Với hàng chục nghìn người dân tại đây, thách thức lúc này không chỉ là nước lũ dâng mà còn là cuộc đấu tranh sinh tồn đầy gian khổ hàng ngày.
Bà Mu Boonpitaksorn, người dân Bangkok, Thái Lan, cho biết: “Thật sự quá tàn khốc. Không ai có thể kiếm sống được trong tình cảnh hiện nay”.

(Ảnh chụp màn hình)
Đường sá bị ngập và hệ thống điện bị gián đoạn, những chiếc thuyền nhỏ trở thành mối liên hệ duy nhất với bên ngoài, đưa thực phẩm, nước uống và thuốc men tới những người bị mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ sơ tán.
Những điểm sơ tán tạm thời được lập tại Bangkok, cung cấp nơi ở, thực phẩm và chỗ khô ráo cho những người buộc phải rời nhà. Nhưng với nhiều người, sơ tán cũng đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả những gì không thể mang theo.
Bà Sumontha Huanarvorn, người dân Bangkok, Thái Lan, cho biết: “Không còn gì cả. Tôi chẳng còn gì. Tủ lạnh, máy giặt, quạt, điều hòa… không còn gì hết. Trong nhà toàn là bùn. Quá sức chịu đựng, thật sự tuyệt vọng”.
Với người dân Bangkok, điều họ mong chờ nhất lúc này là nước lũ sớm rút, đường sá thông trở lại để có thể trở về nhà và từng bước ổn định cuộc sống.
Bình luận (0)