Không khí tang thương bao trùm Thái Lan (Ảnh: AFP)
Trong không khí tang thương bao trùm cả nước, hàng nghìn người dân đã tập trung trước Hoàng cung Bangkok để tiễn đưa linh cữu của Vương thái hậu Sirikit.
Vương thái hậu Sirikit qua đời tối 24/10, hưởng thọ 93 tuổi. Bà được xem là biểu tượng của lòng nhân hậu, sự thanh lịch và tinh thần gắn bó sâu sắc với người dân Thái Lan. Trong suốt 66 năm đồng hành bên cạnh Quốc vương Bhumibol, bà vừa là hình mẫu thời trang tỏa sáng, vừa là "người mẹ của quốc gia", được nhân dân tôn kính và yêu quý.

Người dân xếp hàng để bày tỏ lòng thành kính với Vương thái hậu Sirikit - dọc theo tuyến đường xe hộ tống đưa linh cữu bà từ Bệnh viện Chulalongkorn đến Đại Cung điện để bắt đầu các nghi lễ tang lễ, ngày 26/10/2025. (Ảnh: AFP)
Theo thông báo từ Hoàng gia Thái Lan, linh cữu của Vương thái hậu Sirikit được di chuyển từ Bệnh viện Chulalongkorn đến Hoàng cung chiều 26/10, nơi bà sẽ được quàn trong 1 năm trước khi làm lễ hỏa táng. Toàn bộ các kênh truyền hình và trang tin điện tử đã chuyển sang tông màu đen trắng, người dân được kêu gọi mặc trang phục giản dị và hạn chế các hoạt động vui chơi công cộng trong 90 ngày.
Tại trung tâm Bangkok, khoảng một nửa người dân trên đường phố và trong siêu thị mặc trang phục đen hoặc trắng - màu truyền thống của tang lễ Thái Lan. Hình ảnh tưởng niệm Hoàng hậu Sirikit được trình chiếu trên các bảng quảng cáo điện tử, màn hình tại khách sạn, siêu thị và cả trên ứng dụng ngân hàng di động.


Người dân Thái Lan bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với "người Mẹ của dân tộc". (Ảnh: AFP)
Anh Tanaburdee Srimuang, 24 tuổi, đã túc trực bên ngoài Hoàng cung từ rạng sáng 25/10, chia sẻ: "Tôi không thấy mệt mỏi. Tôi hạnh phúc vì được ở đây, tiễn bà lần cuối trong ngày lịch sử này".
Trong khi đó, hàng trăm người dân mặc đồ đen đã xếp hàng dài từ sáng sớm để vào Hoàng cung, cúi mình trước các bức chân dung trang hoàng lộng lẫy của Vương thái hậu. Chị Taksina Puttisan, 52 tuổi, xúc động nói: "Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi vẫn thấy vô cùng đau buồn. Lòng nhân hậu của bà sẽ mãi trong tim người Thái Lan".

Lễ tang kéo dài 1 năm của Vương thái hậu Sirikit đã bắt đầu vào ngày 26/10/2025. (Ảnh: AFP)
Các nhà lãnh đạo thế giới cũng bày tỏ chia buồn. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân của Thái Lan". Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã tạm hoãn chuyến đi dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia để tham dự lễ tưởng niệm trước khi lên đường ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia.
Trong thời kỳ hoàng kim những năm 1960, Vương thái hậu Sirikit từng gặp gỡ các Tổng thống Mỹ và nhiều ngôi sao nổi tiếng như Elvis Presley, đồng thời không ngừng chăm lo cho đời sống người dân. Với người dân Thái Lan, bà không chỉ là biểu tượng của hoàng gia mà còn là "Người mẹ của dân tộc", và ngày sinh của bà được chọn làm "Ngày của Mẹ quốc gia" - một minh chứng cho tình yêu thương và lòng kính trọng mà nhân dân dành cho bà.
Bình luận (0)