Đã 81 mùa thu đi qua kể từ ngày nước nhà giành độc lập. Mỗi dịp Quốc khánh, Quảng trường Ba Đình lịch sử và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đón những dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về viếng Bác. Ngày Quốc khánh năm nay rơi vào ngày 21 tháng 7 âm lịch, đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa cách đây 57 năm, tính theo cả dương lịch và âm lịch.
Bởi vậy, trong niềm vui và tự hào về một đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất, mỗi người dân về với Quảng trường Ba Đình càng thêm xúc động, mang theo lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm thành kính đối với Người.
Từ 7 giờ sáng, đoàn người xếp hàng dài chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để được viếng Bác trong vài phút, có những người đã phải đi cả ngàn cây số.
Nhưng trên gương mặt họ chỉ có sự háo hức.
Anh Phạm Khắc Hiếu, người dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Em thấy vừa là niềm vui, vừa là sự xúc động, sự biết ơn. Em thấm thía hơn giá trị của hòa bình và tự do, và dành sự biết ơn, trân trọng với thế hệ cha anh đi trước".
Chị Bùi Thị Kim Dung, người dân tỉnh Nghệ An, chia sẻ: "Ra Thủ đô và vào thăm Lăng Bác thấy thật thiêng liêng. Đi bên ngoài thì rất nóng nhưng vào bên trong thấy thật trầm lắng. Thật sự chuyến đi này là vào được ngắm nhìn Bác có lẽ chỉ 5 phút thôi. Nhưng các cháu học được rất nhiều. Đây là điều lớn nhất thu hoạch được từ chuyến đi này".
Trong dòng người này, có những em nhỏ lần đầu tiên được về thăm Lăng Bác. Có những cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh. Có đồng bào từ nơi địa đầu cực Bắc và cả những người dân đến từ Đất Mũi Cà Mau. Mỗi người mang theo một câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cùng chung niềm tự hào về Tổ quốc.
Ông Phan Tiến Dũng, cựu chiến binh, chia sẻ: "Tôi cứ ngày 2 tháng 9 hàng năm đều ra viếng Lăng Bác. Cái ngày 2 tháng 9 nó thiêng liêng lắm. Hôm nay thấy đất nước phát triển, thấy vô cùng phấn khởi, vô cùng tự hào".
Bà Hoàng Thị Kỷ, người dân tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: "Chúng tôi tuổi cao, năm nay tôi tròn 90 tuổi. Ngày kỷ niệm của Bác, chúng tôi cố đi một lần, chỉ sợ sang năm chẳng đi được nữa. Cố gắng là vì nhớ ơn của Bác".
Hòa trong dòng người hôm nay có nhiều khách nước ngoài.
Anh Ravi Abeynayaka, người Australia, cho biết: "Tôi cảm nhận rất rõ tinh thần yêu nước và đoàn kết của người Việt Nam".
Trong sáng nay, mùng 2 tháng 9, có khoảng 30 nghìn người dân đã vào Lăng viếng Bác. Bà con được hỗ trợ miễn phí nước uống và bánh ngọt. Những phần quà tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự chu đáo và tình cảm với đồng bào cả nước.
Bình luận (0)